My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

Let me tell you about life

Cuộc

đời thật ngắn ngủi nhưng cũng thật dài, bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ làm được gì với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hay không và có bao giờ bạn cảm thấy cuộc đời quả thực quá dài, từng ngày từng ngày trôi qua thực chậm chạp có những thứ cứ mãi đeo đẳng mà không bao giờ giải thoát được. Dẫu sao thì cuộc đời vốn là như vậy, có những lúc ta cố gắng chạy cho thật nhanh để đuổi cho kịp nhịp độ của cuộc sống mà vốn dĩ ta chẳng thể nào đuổi kịp nhưng lại có lúc ta như muốn chết trong chờ đợi bởi sự chậm chạp của thời gian. Sống ở trên đời mỗi người đều có những mục tiêu để theo đuổi, có người mưu cầu danh vọng, có kẻ theo đuổi tiền tài, có kẻ lại ham muốn thỏa mãn vui say trong tửu sắc như vậy thì ai sai ai đúng. Nói cho cùng chẳng ai đúng ai sai cả, chẳng qua chỉ là con đường họ chọn để tận hưởng cuộc sống của mình và họ cảm thấy được thỏa mãn vì một lý do nào đó. Cũng có thể cách họ chọn đi ngược với quan điểm số đông trong xã hội nên bị cho là xấu, là sai. Thế nhưng sống là để cho mình nên đôi khi không cần phải quan tâm là xã hội nghĩ về mình như thế nào, (dĩ nhiên đừng để cuộc sống mà mình chọn làm ảnh hưởng đến người khác). Nói chung vẫn là một câu nói "sống trên đời miễn sao luôn cảm thấy vui vẻ sảng khoái là đã có một cuộc sống tuyệt vời rồi". tiền tài, danh vọng, tửu sắc cuối cùng cũng chỉ để phục vụ cho nhu cầu đó.

Cụ cố luận

đời, ai không đồng ý xin mời góp ý!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28