My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

HOÀI NIỆM VÔ TRI

Anh lại tìm em trong tâm khảm

Của ngày đầu hai đứa mới quen nhau

Anh chẳng galang chẳng những lời dịu ngọt

Chẳng trổ tài chinh phục trái tim em

Bởi anh biết mình không hề tài giỏi

Lại đơn thuần không chút bảnh bao

Em cũng chẳng chút gì e thẹn

Bởi gặp nhau vốn chẳng để yêu nhau

Tình yêu đến âm thầm không lãng mạn

Không bài thơ, câu hát nào ghi

Rồi hờn giận cũng âm thầm lặng lẽ

Để tình yêu đi không quay mặt lại nhìn

Thời gian ơi sao mà trôi chậm thế

Mấy năm trời ta ngỡ mấy trăm năm

Để hôm nay ta lại về nơi ấy

Cảnh còn đây mà người cũ đâu rồi

Nay biết em đã có người chia sẻ

Tốt hơn anh, hơn gấp cả trăm lần

Sâu trong tim thật lòng anh ước nguyện

Ở bên người hạnh phúc mãi bên em

Và hôm nay anh lại về nơi ấy

Cả tâm hồn vẫn trọn bóng hình em

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28