My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

Tặng mèo mướp

"Em d

ắt anh đi cánh sóng biển nghìn trùng

Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng"

Về một thời biển sóng xa xôi

Nhưng dã tràng nào hiểu hết em ơi

Nên ngàn n

ăm vẫn bới tìm chuyện cũ

chuyện muôn

đời biển sóng bên nhau

Nhưng

đâu phải biển là tình đầu của sóng

Sóng bạc

đầu từ bao giờ chẳng biết

Gió tình cờ làm sóng biển gặp nhau

Biển dạt dào trải tình yêu hiền dịu

sóng cô

đơn trôi dạt chẳng bến bờ

Trong tình biển còn cuộn về dĩ vãng

Anh cũng bảo tình mình không

đơn giản

Vì cả hai cùng lãng mạn phiêu lưu

Sóng bạc

đầu nào phải tại biển đâu

Dù biển xanh vẫn ngàn n

ăm huyền bí

Chẳng phải

đâu em biển vẫn hoài chung thủy

Và cả sóng bạc

đầu mà cũng vẫn thủy chung

Anh nắm tay em cánh sóng biển nghìn trùng

Xem dã tràng tìm chuyện xưa xa vắng

Sóng trải dài ôm bờ cát trưa nóng bỏng

Biển rì rào hát những khúc tình ca

Anh thuộc rồi cổ tích biển xa

Tình sóng biển mãi ngàn n

ăm còn vọng.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28