Tình thơ
Monday, December 11, 2006 10:08:00 AM
Cuộc đời nghĩ cũng thật lạ "chỉ cần một giây để quen một người chỉ cần một phút để thích một người và cũng chỉ cần một ngày để yêu luôn người đó" thế nhưng để quên đi một đoạn tình thì có những người cần vài ngày, có người cần vài tháng, có người cần vài năm có người cần vài chục năm, lại có người phải mất cả cuộc đời cũng không làm sao quên được. Quả cuộc đời loại người nào cũng có, và chuyện gì cũng có. thật hay!!! không biết mình sẽ là loại người nào.....???????
Một đoạn tình con, một khúc thơ
Một chút hoài niệm, phút thẫn thờ
Nhớ thương ai đó mà lẩm nhẩm
Đọc thơ vui hay nhấm nháp buồn
Người đã đi trên cát chẳng dấu chân
Sao trong tim vẫn in hằn từng vệt
Gió thổi lá bay cát phủ đầy
Mọi dấu vết qua ngàn năm đều sạch
Ngót trăm năm cuộc đời ai đi hết
Những bóng hình đã in vệt trong tim
Có tự hỏi đã phai mờ đôi chút
Hay suốt đời vẫn ôm chặt ko buông
Một đoạn tình con, một khúc thơ
Một chút hoài niệm, phút thẫn thờ
Nhớ thương ai đó mà lẩm nhẩm
Đọc thơ vui hay nhấm nháp buồn
Người đã đi trên cát chẳng dấu chân
Sao trong tim vẫn in hằn từng vệt
Gió thổi lá bay cát phủ đầy
Mọi dấu vết qua ngàn năm đều sạch
Ngót trăm năm cuộc đời ai đi hết
Những bóng hình đã in vệt trong tim
Có tự hỏi đã phai mờ đôi chút
Hay suốt đời vẫn ôm chặt ko buông






