Một Ngày Thú Vị
Monday, October 9, 2006 4:47:00 PM
Hôm nay là một ngày đáng nhớ, hôm nay mình cảm thấy đầu óc rất thoải mái. có lẽ mình đã thực sự trở lại, cả ngày nay mình ko cảm thấy đầu óc nặng nề mặc dù hôm nay cũng có nhiều chuyện ko theo ý muốn lắm. để xem: chài, sáng nay ra viện lên kế hoạch cho lần bắn gen cuối cùng, thật may mắn hôm nay gặp được thày Hổ. cũng lâu lắm rồi mới gặp được thày tuy vậy cũng chẳng có gì mới mỗi lần gập thày lại hỏi mình thông tin về chuyển gen lục lạp phong lan, híc mình đào đâu ra mấy tài liệu đó chứ mà mình đã nói với thày nhìu lần lắm rùi mà seo lần nào gặp mình thày cũng hỏi. hic... hôm nay lên viện định đưa cho thày Đức bản kế hoạch viết LV của mình để thày cung cấp thêm tài liệu. xong mình cũng chẳng biết làm gì tiếp vì hết việc để làm roài, mà về luôn thì ngại wá, may mà thày Hổ sai mình pha LG thế là có việc để làm. mà sao hôm nay mình sơ ý ghê làm hư hết cả đống môi trường của anh Thạch chắc ổng giận lắm nhưng ko nói được gì. híc chán thật! mình xin pha lại cái khác thì ổng ko chịu làm mình áy náy mãi. lúc về lại leo lên nhầm xe buyt thế là đi lòng vòng cả thành phố mất gần 3h mới về đến nhà, nhưng mà vậy cũng tốt mình có thể làm một chuyến dạo quanh thành phố cũng có mấy chỗ mà hình như chưa bao giờ mình đặt chân tới nghĩ thế mình lại cảm thấy lâng lâng. có lúc mình chẳng muốn xuống xe cứ mặc kệ cho nó chở tới đâu thì chở chẳng cần suy nghĩ gì hết thật thoải mái^_^. vừa về đến nhà thì gặp N nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, có lẽ đây là điều mình tâm đác nhât trong ngày. phải nói N là người quá thú vị. mỗi lần nói chuyện với N mình cảm thấy đầu óc thật thoái mái như thể cuộc đời chẳng còn gì đáng cho mình bận tâm nữa. rất cám ơn N về những buổi nói chuyện thật sảng khoái...






