Skip navigation.

STICKY POST

WELCOME !!!

BẠN LÀ NGƯỜI TRUY CẬP THỨ
Amazing Counters
ĐÃ GHÉ THĂM BLOG CỦA GIA ĐÌNH Lilypie Third Birthday tickers

Read more...

Con bị sốt

Sáng nay con gọi điện vào cho ba bảo là tối qua con bị sốt, ngủ không được. Nghe điện thoại con mà ba thương lắm. Chiều nay ba sẻ chạy về với con gái nhé.

Những ngày cuối tuần.

,

Những ngày cuối tuần ba về con gái vui lắm. :lol: Chắc cả tuần ở nhà với bà ngoại con gái nhớ ba thật nhiều rồi bây giờ thấy ba về thì vui gì bằng nữa. :yes:
.Chạy nhảy khắp nhà, hễ chương trình tivi có bài hát nào vui là vội vội, vàng vàng chạy đi lấy cái ống chỉ làm micro rồi hát :sing: rồi nhảy :hat: trông vui lắm :love: Chán rồi thì chạy đi lấy mấy cái ảnh về các loại vật ra bảo là học bài :yikes: có hôm đang cầm tờ tạp chí Mẹ&Bé xem một lúc rồi quay sang ba mếu máo :cry: chỉ vào 1 em bé và hỏi ba "Mẹ em bé đâu rồi?" ba bảo mẹ em bé đi làm rồi, con lại hỏi "Bà ngoại của em bé đâu rồi?"...Làm ba trả lời mệt lắm thôi. Có hôm giật tờ báo trên tay ba đang đọc rồi còn bảo "ba nhanh chanh nhắm nghe..:yikes:
Có hôm thì ôm cổ ba lại rồi hỏi.
- Ba ơi! Răng mặt ba buồn buồn rứa? :yikes:
- Ba bảo: Vì ba nhớ con gái của ba
- Rồi con ôm cổ ba thơm lên má ba, thương lắm.
Những ngày đi làm xa con tối nào ba cũng gọi điện về hỏi thăm xem ngày hôm nay Sim ăn có được nhiều không? có ngoan không? Có hôm con lẫy không thèm nghe máy, nhưng một lúc sau lại bảo bà ngoại bấm máy để được nói chuyện với ba. Con gái ba đã lớn rồi, con ngoan lắm, con đang lớn lên từng ngày và đang khám phá thế giới xung quanh. Ba mẹ luôn ở bên con và yêu quý con hơn bất cứ thứ gì hết.


Sim đang làm dáng bên xe của mẹ.

Trung thu 2009







Sim đi tiên phòng viên gan B mũi thứ 3

Sáng nay, Sim phải đi tiên phòng mũi viêm gan B thứ 3. Ba mẹ bận đi làm cả nên bà ngoại phải nhờ một người hàng xóm chở Sim đi.
Thương con gái của ba quá, đáng lẽ ra ba mẹ phải đi cùng con, nhưng rồi không đi được. Con hãy cố gắng lên nhé. Ba yêu con gái biết nhường nào!






Lại một trận khiếp !!

Chiều thứ 7 (05/09/2009)15h 00' trời mưa to, sau khi gỡ cho con một ít hạt quả lựu vào chén thì ba phải đi mua xe với gì Dung.
Chắc lúc ba mới ra khỏi nhà được vài phút thì ba ngoại phát hiện Sim khóc ré lên. :cry: Hoảng quá :faint: :zzz: bà ngoại chạy ra thì thấy chị ta cứ bưng cái mũi lại. Đoán biết được là Sim bị 1 hạt lựu chui vào mũi nên bà ngoại gọi mẹ vào chở Sim đi bệnh viện. :yikes: :yikes:
Dọc đường đi, Sim bảo hết rồi, đừng đi bác sỷ nữa mà chở Sim đi ăn chè thôi :no: (Vì đã từng khiếp bác sỹ rồi, sau vụ lấy ráy tai).
Mẹ với bà ngoại không gọi điện cho ba nhưng trong người thì khiếp quá rồi, mặc dù Sim vẫn chơi. :furious:
Lên đến bệnh viện, thấy bác sỹ là Sim khóc ré lên, không ai chịu nổi. Nhưng rồi cũng phải cố thôi con gái ạ, nghe mẹ bảo phải nhờ 4 người giữ chặt Sim lại lúc đó bác sỹ mới gắp được hạt lựu ra (Mặc dù rất nhanh)
Tối, sau khi ba về mới nghe mẹ kể lại, ba khiếp quá, chắc bữa nay không dám cho Sim ăn lựu nữa đâu. Sim phải chịu khó thôi nhé :devil:


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31