Đi du lịch Bà Nà

Hứa với con gái lâu lắm rồi thế mà hôm nay cả nhà mình mới sắp xếp được thời gian để đi chơi cáp treo được. Chuyến đi có ông bà ngoại, Bà mự, vợ chồng gì Dung nữa nên rất vui.
Sim khoái nhất là được đi tàu hỏa, lên tàu Sim cười nói suốt cả quảng đường cả đi lẫn về không chịu ngủ lấy một tý nào cả.
Ở KDL Bà Nà có rất nhiều trò chơi nhất là ở khu vui chơi giải trí trong nhà, tuy nhiên Sim không tham gia được nhiều vì trò chơi dành cho người lớn là khá nhiều nên hơi tiếc.p Sim được xem phim 4D "Thế giới khủng long" được chiếu trong rạp 360 độ lần đầu tiên có mặt tại VN mới choáng chứ, ba cứ tưởng Sim sợ lắm nhưng không sao, Sim vẫn giơ tay chụp đuôi con khủng long đàng hoàng.yikes trong lúc đó một số anh lớn hơn Sim ngồi bên cạnh khóc toáng hết cả lên.jester
Mấy ngày đi chơi con rất vui nhưng ba hơi buồn vì con không chịu ăn uống gì cả, mặc dù những món ăn đều ngon và lạ. Chán Sim quá chừng.

Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngàyKhai giảng năm học 2011_2012

Comments

Quỳnh Hânchauquynhhan Monday, October 10, 2011 4:04:06 AM

BaNa hill hùng vĩ quá, nhà Bủm cũng đã thăm quan 1 lần rồi

Trần Minh ChâuMinhChau'S Tuesday, October 11, 2011 2:07:20 AM

Hôm rồi cả nhà MC đi thấy khu vui chơi giải trí trong nhà hoành tráng lắm, nghe bảo là lớn nhất VN nhưng có một số hạng mục đang hoàn thiện.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30