Skip navigation.

Hoạt động của con trong một ngày.

Bắt đầu từ tháng thứ tư đến nay, hoạt động của con trong một ngày cũng có thay đổi tí xíu so với mấy tháng trước. Buổi sáng con thường thức dậy từ khoảng 7 đến 8 giờ, thậm chí có hôm ngủ trể thì con cũng thức dậy trễ hơn, khoảng 9 giờ.
Mấy hôm nay trời đã tạnh mưa nên sáng nào bà ngoại cũng bế con đi chơi loanh quanh trong xóm. Thường thì sau khi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong, uống sữa rồi mới đi chơi.
Dạo này mẹ đã đi làm nên ông bà ngoại cũng khá bận rộn, vì thế nên buổi sáng thời gian đi chơi của con cũng giảm xuống. Thường thì khoảng 10 giờ 30 phút là mẹ đi làm về, lúc này ông bà ngoại mới rảnh được một chút.
Con thường ít ngủ trưa lắm, nên trong nhà luôn phải có 1 người phải thức ngủ trưa để trông con. Thường thì mẹ phải thức với con, vì mẹ bảo ngủ trưa quen đi rồi khi không được ngủ là mệt lắm.
Buổi chiều, thường thì 3 đến 4 giờ là phải tắm cho con, ngày nào cũng vậy. Được cái con rất ngoan nên khi tắm chẳng bao giờ con khóc lóc cả.
Tắm xong thường thì đến chương trình uống sữa mất khoảng 30 phút. Sau đó con thường chơi đùa một lúc rồi ngủ cho đến khi cả nhà ăn cơm tối xong khoảng 6 đến 7 giờ tối.
Ngủ dậy con thường chơi đùa, quậy phá, la hết,thả xuống giường là lật tùm lum hết(Chắc cậy mình lật được sớm hôn lũ bạn mà: 2 tháng 13 ngày) và thức đến khoảng 10 giờ, thậm chí có hôm đến hơn 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ và đó cũng là lúc kết thúc một ngày với biết bao nhiêu là cố gắng của con, một ngày qua đi với biết bao nhiêu niềm hy vọng của ba mẹ, của ông bà. Con hãy cố gắng lên con nhé.




Read more...

Sao không làm blog cho con gái.....?

Mấy hôm trước ba lên mạng gặp bác Phúc bạn đồng nghiệp của ba ở Đà Nẵng, bác ấy cũng có con gái lớn hơn con 2 tháng tuổi. Bác Phúc đang làm blog cho con gái của bác ấy và bảo ba sao không làm blog cho con gái nhỉ.....? Thế là mấy hôm nay tuy rất bận nhưng ba cũng dành một ít thời gian rảnh để "lọ mọ" tìm tòi và trang blog của con gái ba bắt đầu có nhưng dòng viết đầu tiên để ghi lại những khoảnh khắc, kỹ niệm, sinh hoạt thường ngày của con, những tình cảm yêu thương của ông bà, của ba mẹ dành cho con từ những ngày con cất tiếng khóc chào đời.

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31