Con bị thủy đậu

Đã là gần 10 ngày rồi, kể từ hôm mẹ gọi cho ba bảo là con gái bị mọc mấy hột mụn nước trên trán giống với thủy đậu vậy. Nghe mẹ noi ba lo quá, ngay chiều mai tranh thủ chạy về thì thấy con gái bị thủy đậu mọc lên chi chít khắp người rồi, đặc biệt là ở vùng đầu, chán thật đấy. Rồi đến tay chân, lưng bụng nhưng cũng may ở vùng mặt con rất ít, thế rồi con mệt, chán ăn, quấy khóc, khó chịu, ngứa ngáy, sốt, mất ngủ. Mẹ thì chạy đôn chạy đáo lo chợ đò, cơm nước, chăm sóc chu đáo cho con nhất phải giữ vệ sinh cho con sạch sẽ, phải nấu nươc lá tắm rửa, lau chùi, khó nhất là con không cho mẹ bôi thuốc (Vì thuốc hơi rát) nên con khóc rất nhiều làm cả nhà lo quá. Rồi có những đêm con sốt, ba cặp nhiệt độ thấy 39,2 độ cũng hơi cao, mất hai đêm như vậy và cũng rất may đó là những ngày cuối tuần ba được ở bên con, có hôm đến hơn 1h con mới ngủ được vì ngứa ngáy, bứt rứt khó chịu lắm.
Ba lên mạng, vào Google, Search và thấy rằng bệnh thủy đậu thường lây qua đường hô hấp với tỷ lệ rất cao, nên hơi sợ. Mấy ngày ở nhà toàn ôm ấp, chơi với con, thơm lên trán nơi những con thủy đậu đang căng phồng cho con thấy được yêu thương để đỡ đi phần nào khó chịu, rồi Sim ăn một miếng cắn dỡ lại đút cho ba ăn. Ba gọi điện về hỏi bà nội xem hồi nhỏ ba đã bị thủy đậu chưa để yên tâm phần nào vì bệnh này chỉ mắc 1 lần rồi miễn dịch mãi mãi, cũng may là ba đã bị năm lên 5 tuổi rồi.
Hôm nay ba rất vui mừng vì những nốt căng phồng đó đã xẹp lép hết rồi, con chuẩn bị khỏi hẵn rồi. Hôm này gọi điện về cho bà ngoại biết con chơi ngoan hơn, ăn được nhiều hơn mà ba mừng quá, thương quá con gái bé bỏng của ba.

Khai giảng năm học 2011_2012Xuân 2012

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30