Skip navigation.

STICKY POST

Xin Chào !

xin chao

Chào mọi người đã ghé thăm Blog nhà bé Minh Châu, bé Minh Châu là món quà quý nhất của gia đình mình, là niềm hạnh phúc và tự hào của bản thân mình. Và nhờ có Châu mình mới bắt đầu tìm hiểu và học hỏi để làm blog và rồi sau một thời gian cũng hơi lâu lâu mình đã tạo ra được blog này, hy vọng thông qua blog này những người thân trong gia đình và bạn bè sẽ cùng mình chia sẽ những điều vui buồn, những kinh nghiệm trong cuộc sống ... Mình cũng xin cám ơn những người chị, người bạn chưa được gặp nhưng nhờ tham khảo blog của họ mình đã tạo nên blog cho Minh Châu. Một lần nữa xin cám ơn các bạn đã ghé thăm và đã ghé qua rồi các bạn hãy dừng chân và "say hello" với gia đình nhỏ của mình nhé ....

Read more...

Lễ 20/11

Như mọi năm, trường của Châu đều tổ chức văn nghệ nhân ngày nhà giáo VN 20/11 ... mẹ dạo này ít khi đưa Châu đi học hay đón Châu về nhưng cũng được nhắn nhủ lại là năm nay tranh thủ đến tham dự để xem Châu trình diễn văn nghệ. Thế là mẹ nhất định xin nghỉ ngày hôm đó để xem con gái cưng của mẹ trình diễn như thế nào, thật sự là mẹ rất hồi hộp, còn hơn là mẹ đi trình diễn nữa p: p: p: nhưng cái này chắc kg có quá vì tính mẹ nhát mà, nhưng có lẽ con giống tính ba mạnh dạn hơn mẹ nhiều ...

Và con làm mẹ ngạc nhiên ghê, con chẳng ngại đứng trên sân khấu trình diễn thời trang nè, hát nữa nè ... mẹ kg ngờ con gái mẹ còi thấp bé như vậy mà cũng được cô cho trình diễn thời trang nữa. Còn hát thì con được cầm micro nhé, nghe toàn giọng con thôi ...
:lol: :lol: :lol: ... mẹ có quay được video clip cho con nhưng hơi run tay một chút ...

Đây là một số hình ảnh con trình diễn thời trang :




Còn đây là con hát với các bạn bài "Mẹ đi vắng" ... vì máy chụp hình dành để quay video nên phải chụp qua điện thoại, hình kg được rõ lắm ...



Video Clip mẹ sẽ post lên sau ....

Châu yêu ba yêu mẹ luôn !!!

Đó là câu con thường nói khi ai hỏi "Châu yêu ba hay yêu mẹ?" ... con gái của mẹ đáng yêu thế. Dạo gần đây mẹ phải đi làm việc tại công trình, sáng sớm đã đi và đến tốt mịt mới về :frown: :frown: .. vì say xe nên buổi sáng mẹ đâu có dám ăn gì, chỉ mua ổ bánh mì ăn với chà bông và hộp sữa tươi để đến nơi rồi ăn, buổi trưa thì ăn cơm ở nhà máy ... đồ ăn chán lắm, chỉ có buổi tối là còn được tẩm bổ một chút nên mẹ lo lắng cho bé Cọp quá ... không biết Cọp con của mẹ có đủ chất không con khi mà mẹ ăn uống kg đủ chất như vậy ? Lần này mẹ lại kg uống được sữa bầu chỉ cố gắng uống sữa tươi thôi ... thương Cọp con của mẹ quá ...

Châu dạo này được vào đội văn nghệ của trường, không biết 20/11 này có tham gia tiết mục gì kg? Mẹ đi làm kiểu này nên kg đưa đón Châu đi học được và cũng chẳng hỏi thăm cô giáo được cái gì ... trộm vía con là dạo này con không bệnh gì, tối về sau khi uống sữa là ca hát nhảy múa, chơi một hồi là lăn ra ngủ ... nên mẹ cũng đỡ được nhiều ... đôi khi mẹ đi làm về mệt quá ngủ trước con luôn, thế là hai cha con chơi với nhau và ba cho con lên giường ngủ ... À, mà Châu có giường và tủ mới nhé ... Châu thích lắm kg cho ai nằm trên giường của Châu đâu ... còn cái tủ có vẽ hình "con mèo và con chuột" như con nói (Tom and Jerry) ... nhưng con cứ chỉ Tom là con chuột và Jerry là con mèo ... con cãi lại với mẹ ... "Con chuột bự, con mèo nhỏ mà ..." .. :D :D :D ... chả hiểu ai dạy con điều đó nữa ...

Khi nhìn vào mắt con ....

Sáng nay vào WTT đọc được topic này, xin mượn chủ đề này để viết bài cho con gái nhỏ của mẹ. Khi nhìn vào mắt con, mẹ thấy tình yêu dâng lên dạt dào, khi nhìn vào mắt con mẹ cảm thấy hạnh phúc và mỉm cười mặc dù lúc đó những lo toan, mệt mỏi làm cho mẹ kg còn chút khí thế nào ....

Read more...

Bối rối !!!

Bây giờ là 12h30 rồi, mẹ mệt quá và kg muốn ăn cơm bé à ... mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt, có mấy đám mây trắng thật đẹp, nhưng mà nếu ra ngoài thì nắng gay gắt lắm ... thế mà hôm nọ mẹ xem báo dự báo thời tiết nói rằng có thể mưa trong ngày hôm qua và hôm nay (vì 2 hôm nay thi ĐH đợt 2 mà) ... đúng là kg tin tưởng nổi. Hôm nay, tình cờ đọc một blog của một người mẹ có bầu do cầu khẩn ... mẹ cảm thấy thương người mẹ đó quá, đã có bầu 2 năm rồi nhưng vẫn chưa sanh em bé, vậy nên có rất nhiều người mong bé yêu đến nhưng đâu phải muốn là được đâu. Chúc cho mẹ đó vững lòng tin và thật sự có phép nhiệm mầu đem em bé về cho mẹ ấy ... dù rằng niềm tin ấy giống như phép nhiệm mầu vậy.

Read more...

Chuyển nhà !!!

Cũng không hẳn là chuyển nhà nữa ... gia đình mình tạm thời sẽ về nhà ngoại ở một thời gian vì chúng mình sắp có thêm một thành viên mới rùi ... bé Cọp đó.

Read more...

Châu hát ....

Ngẫu nhiên mà mẹ thu được, hát liên khúc mấy bài liền ...



Còn đây là bài "Cả nhà thương nhau", hay hát lắm nhưng giọng ngọng ngịu chẳng rõ chữ gì cả ... nhưng mẹ vẫn yêu nhắm nhắm ...:D :D :D