Sắp đến Tết rồi !!!

Một năm nữa lại trôi qua, Tết đến ... các con sẽ thêm 1 tuổi còn ba mẹ thì lại già thêm một tuổi. Tết năm nay nhà mình có nhiều việc không vui : em bệnh nhiều, uống thuốc mãi mà không khỏi, bà nội lại đột ngột qua đời, công việc kinh doanh của ba thì chưa được như ý. Mong rằng năm mới sang thì tình hình sẽ sáng hơn, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.

Khánh Linh kỳ này bệnh nặng quá, chắc là do ba mẹ ỉ y, con bị sỗ mũi có đàm kéo dài gần cả tháng, do không thấy con nóng sốt mà vẫn vui chơi bình thường nên ba mẹ đã kg đưa con đi khám bác sĩ hậu quả là con bị viêm tai giữa cả hai bên luôn. Báo hại con phải đi hút mũi và hút cả hai tả cả tuần lễ. Mẹ cảm thấy buồn quá, hôm đó con đang ngủ tự nhiên bật dậy khóc thê thảm, mẹ lại cứ nghĩ là con bị đau bụng, bình thường bụng con rất yếu ... cứ hay bị đau bụng tiêu chảy. Khi đi khám bác sĩ và nghe bsi giải thích thì mới biết là do con bị viêm tai giữa làm con khó chịu đó là ngày trước khi con bị chảy mủ lỗ tai. Mẹ bị bệnh này nên mẹ thấm lắm, đó là bệnh mãn tính rồi cứ trở trời là viêm mũi, viêm họng ... rồi viêm tai. Cũng khó chữa lắm bé ạ ... bệnh này theo mẹ bao nhiêu năm rồi và vẫn chưa chữa dứt được. Con còn bé xíu mà cũng bị như mẹ, rồi sau này con sẽ sao đây ??? Đến hôm qua thì tai con đã hết mũi, bác sĩ tái khám cho con thì nói là con đỡ rồi chỉ cần về uống thuốc kg cần đi hút mũi nữa. Vậy mà bệnh cũ chưa hết thì bệnh mới lại đến, bác sĩ tái khám cho con là bác sĩ khác cho toa thuốc khác, chiều qua khi con về con vẫn chơi bình thường, uống thuốc xong ngủ ... nửa đêm con tỉnh giấc rồi mẹ đi pha sữa cho con uống, uống xong con khó chịu và khóc lóc. Mẹ bế con lên thì con ói liên tục, ói hết sữa ... ói luôn cả máy miếng cà rốt ăn ban chiều. Rồi con cứ quấy khóc như thế từ 2h đến 3h30 sáng mới ngủ lại được. Sáng mẹ sợ, mẹ chỉ cho con uống nửa liều thôi, vậy mà trên đường đi học con lại ói hết thuốc ra ... chỉ có thuốc và nước thôi. Đến trưa gọi điện thoại lên trường thì cô nói con ăn sáng xong cũng ói, ăn trưa xong cũng ói ... hôm nay con đi học và nhũng nhẽo nhiều. Mẹ xót quá, công việc nhiều không để con ở nhà được, vả lại ở nhà con nhũng nhẽo lại không chịu ăn thì càng mất sức hơn. Con yêu, cố gắng nhe con chiều nay mẹ đổi lại toa thuốc cho con uống để coi con còn bị gì kg ? Nếu vẫn bị mẹ sẽ đưa con đi bác sĩ khác nhé.



Hình này cả nhà mình đi chơi sở thú vào ngày 2/9/2011.

Lịch 2012Tết Nhâm Thìn ... 2012

Write a comment

New comments have been disabled for this post.