Tết Nhâm Thìn ... 2012

Vậy là những ngày Tết đã qua, mọi người trở lại với công việc thường nhật của mình. Hai con zịt của mẹ trở lại trường học, ngày đầu đi học lại em khóc khá nhiều, đến hôm nay thì con đã hết khóc và học lại bình thường. May quá, sau mấy ngày nghỉ Tết em vẫn giữ được mức tăng cân 300gram (trộm vía con), nhưng chị Châu thì lại đứng cân ... kg sao, kg bị sụt cân là OK rùi.

Đối với mẹ, Tết cũng bình thường thôi ... được nghỉ ngơi một chút, xà nẹo zới 2 đứa con suốt 24hr một ngày cũng vui lắm vì suốt ngày được hun hít hai con gái yêu của mẹ. Bà nội con mất trước noel nên kg khí Tết của gia đình nội cũng kg vui vẻ như năm ngoái, bà nội con đi nhẹ nhàng không đau đớn âu cũng là một niềm an ủi trong bên nội mặc dù bà đi rất nhanh và bất ngờ. Mong bà sẽ phù hộ giúp đỡ công việc của ba con ngày càng tốt hơn.

Khánh Linh đã nói rất nhiều, con thấy ba mẹ làm cái gì là hỏi "ba/mẹ làm gì vậy ba/me?" hay thấy cái gì cũng hỏi "cái gì vậy ba?" ... con nói suốt ngày, những câu mẹ hiểu được thì ít mà những câu con tự nói tự con hiểu thì nhiều ... nhưng mà mẹ thích nhìn con nói, gương mặt rất biểu cảm ... mẹ nhớ lại chị Châu hồi xưa, sao mà hai đứa con giống nhau thế. Con đã hết bệnh, tuần trước mẹ cho con đi chích ngừa lại thì lại hết thuốc, hôm đó tự nhiên tai con lại bị chảy mủ ... bsi khám và cho thuốc uống, may quá uống thuốc này con lại hết hy vọng sẽ không tái phát lại.

Tuần sau là SN Minh Châu tròn 5 tuổi, nhanh quá con ngày một lớn mẹ nhìn con mà vui lắm ... hôm nọ mẹ nói với Châu là để thứ bảy mẹ đăng ký với Cô tổ chức SN ở lớp cho con, con nhanh nhẩu trả lời "Thứ bảy kg tổ chức SN được vì ít bạn đi học lắm" ... mẹ phải giải thích rằng thứ bảy mẹ đăng ký tổ chức SN cho con ngày thứ hai vì thứ hai mới đúng là SN của con ... thì con cười khoái chí. Mới đây con gái của mẹ đã 5 tuổi rồi, con sắp vào lớp 1 rồi mà còn ham chơi quá, mẹ mua sách tập viết cho con mà mỗi ngày con chỉ viết được mấy dòng là con than mỏi tay ... con làm mẹ lo quá, không biết vào lớp 1 con sẽ học như thế nào đây.

ANW, Post vài tấm hình chụp hồi Tết cho có không khí nhé các con yêu dấu.















Sắp đến Tết rồi !!!Sinh Nhật 5 tuổi của Châu và Tattoo ^_^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.