Sinh Nhật 5 tuổi của Châu và Tattoo ^_^

Hôm qua là ngày Sinh Nhật lần thứ 5 của Minh Châu, con gái rất vui vì được cùng các bạn chúc mừng Sinh Nhật, về nhà được thổi nến cắt bánh kem và còn được mở quà nữa. Con cười suốt thôi.

Có một nghịch ngợm của mẹ trong dịp SN này của con là mẹ đã dán một hình xăm lên vai con ... hehehe ... mẹ kg bít sao nhưng mẹ thấy nó dễ xương lắm, khi con đi học các cô thấy ai cũng đều phì cười ... con còn chụp hình làm dáng với cái tattoo giả nữa nè ...

Chúc con gái yêu bước vào tuổi thứ 5 thật nhiều vui vẻ, còn một năm chơi bời nữa thôi con nhé năm sau vào lớp 1 rồi mẹ nhất định phải dần dần đưa con vào khuôn khổ thôi ... nếu kg sau này ham chơi quên học là không tốt đâu bé ạ ...

HAPPY BIRTHDAY MINH CHÂU !!! 5 TUỔI RỒI BÉ ... 13/2/2012

Nghịch ngợm với tattoo trên vai ...


Bánh kem trên lớp học nè ...


Làm dáng trong lớp học


Bánh kem ở nhà mẹ tậu cho em nè ...


Quà bà ngoại tặng nè ...


Qùa của mẹ thì lúc mở máy chụp hình hết pin nên kg chụp kịp ... hehehe ... nhưng mà con thích là được rồi há ... LOVE U

Tết Nhâm Thìn ... 2012

Write a comment

New comments have been disabled for this post.