Nhật ký ngày 8 Dec 2010

Vậy là năm 2010 sắp kết thúc để đón chào năm mới 2011, thấm thoát thời gian trôi qua thật là nhanh ... con gái nhỏ của mẹ cũng gần sắp 9 tháng rùi, còn Châu thì sắp được 4 tuổi rồi ...

Nhanh thật, mỗi ngày thời gian trôi qua như chớp mắt ... mẹ loay hoay việc công ty, việc nhà là hết giờ, hết ngày. Ngày xưa mẹ rất khó ngủ, cứ nằm trăn trở hồi lâu mới ngủ được nhưng từ khi có các con ... mỗi khi các con ngủ xong, mọi công việc đã hoàn tất dù sớm hay muộn đặt lưng xuống giường là mẹ "lên mây" liền ... hihihi

Khánh Linh đã bệnh gần 4 hôm rồi, con quấy khóc liên tục ... tối ngủ mà kg yên, đang ngủ bỗng con giật mình khóc liên tục, 3 ngày đầu con nóng sốt mẹ đưa con đi bác sĩ thì bảo là con bị viêm họng cho thuốc về uống, đến hôm qua thì con bắt đầu phát ban ... sáng nay dậy thì mặt, cổ và lưng con đầy ban đỏ ... bây giờ thì con chắc chắn là bị sốt phát ban rùi, chắc sẽ còn quấy khóc nhiều đến khi ban ra hết thì con mới khỏi bệnh được cry cry cry ... từ ngày con chào đời đến nay đây là lần đầu tiên con quấy khóc nhiều như vậy, chắc con bức rức khó chịu trong người lắm ... thương con quá, mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng mà xoa dịu con thôi. Cố gắng con nhé, mẹ sẽ ở bên con vỗ về con, yêu thương con ...

Thời gian này mẹ có nhiều vấn đề phải giải quyết, vừa lo vừa buồn ... mẹ chỉ hy vọng rằng thời gian trôi qua mọi việc rồi sẽ tốt đẹp và yên ổn để mẹ cùng các con có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Hình này mẹ chụp KL lúc bé tròn 6 tháng, con giống một con búp bê yêu biết bao nhiêu ...


Còn hình này là hình mẹ chụp chị Châu lúc chị Châu tham gia chương trình văn nghê tại trường nhân ngày 20/11/2010. Chị Châu con múa pro lắm nhé, ai xem xong cũng khen cả.


Sinh nhật Papa ...Lịch 2012

Write a comment

New comments have been disabled for this post.