Sinh nhật Papa ...
Monday, August 23, 2010 5:21:22 AM
Sau khi tìm trong tủ lạnh kg có bánh SN, Châu thất vọng lắm ra nói với mẹ là kg có SN mẹ phải giải thích là chiều đi làm về mẹ mới mua bánh SN, con gật gật ra vẻ hiểu rồi ... nên kg đòi bánh SN nữa. Sau đó Châu hát bài HAPPY BIRTHDAY để chúc mừng SN papa ...
Sáng nay, mẹ nói Châu gọi ba dậy thi Châu la lên "Ba ơi, dậy đi", Châu kg thấy ba nhúc nhích và vẫn nằm nhắm mắt ngủ nên Châu nói với mẹ "Mẹ ơi, ba kg chịu dậy" ... Mẹ bảo là "Châu chọc léc cho ba dậy đi", thì Châu nói ngay với mẹ là "Cái tay ba trốn mất rồi ..." hihihi (tại vì ba đắp chăn che hết cái tay, thay vì nói là Châu không thấy tay ba đâu thì Châu chưa nghĩ ra cho nên Châu nói là cái tay của ba trốn mất rồi ... iêu chịu kg nổi luôn).
Con gái nhỏ dạo này lười ăn quá, 5 tháng con chỉ được 6kg7, mẹ luôn hy vọng con sẽ khá hơn chi Châu mặc dù là khá hơn đó (vì chị Châu 7 tháng mới được 6kg6) nhưng mà sao mẹ cũng lo quá. Sự phát triển của con mẹ kg lo lắng lắm, trộm vía con ... vì con rất lanh lợi, biết nhìu việc rùi ... con thích nói chuyện lắm, đặc biệt là rất thích chị Châu. Mỗi khi chị Châu đi học về, con cứ dán mắt theo chị ấy ... chị Châu chạy nhảy, múa hát thì con nằm đó nhìn theo mãi ...
Hôm qua, mẹ cho cả hai chị em đi siêu thị, cái siêu thị gần nhà mình đó. Lần đầu tiên Khánh Linh được đi chơi khỏi nhà xa một chút, con nhìn dáo dát mắt mở to ngơ ngác ... nhưng một hồi con mệt và dựa vào vai mẹ ngủ ngon lành ... mẹ sẽ cho con ra ngoài chơi thường xuyên hơn để con kg bị lạ lẫm và kg nhút nhát nhé ... chị Châu hồi xưa được đi chơi nhiều hơn con, vì lúc đó ba mẹ có nhiều thời gian bây giờ thì bận tối mặt tối mũi luôn cũng may nhờ có bác Mỹ chăm con, nếu kg mẹ kg biết xoay ra sao nữa ... nhưng mẹ hứa sẽ đưa con đi ra ngoài nhiều hơn nữa con gái nhé.
Ba con mở công ty đã được hơn 2 tháng, công việc rất bận rộn ... mọi thứ đều mới mẻ với ba, tuy rằng cũng có chút thuận lợi ban đầu nhưng mẹ cũng thấy nhiều khó khăn trước mắt, hy vọng rằng ba sẽ cố gắng để thành công.
Btw, hôm nay chúc mừng SN ba ... chúc ba tuổi mới làm được thiệt nhiều money để mẹ con mình được hưởng ... hehehe ... chúc papa nhiều sức khỏe để chăm sóc mẹ con mình ... và chúc papa luôn yêu thương mẹ con mình mãi mãi papa nhé ...
Tặng papa hình hai cô con gái iêu vấu như món quà SN nhé ...













