My Opera is closing 3rd of March

MINH HỒNG'S BLOG

Nói sao nhỉ - Thôi, có gì nói nấy...

Subscribe to RSS feed

NHẬN XÉT

Một sáng thứ 7 như mọi thứ 7.
Không thể tìm thấy chút hứng thú nào làm việc. XuanThan hỏi thăm về blog opera mới sực nhớ, cũng có một cái nhưng để hoang lâu quá rồi. Nhân tiện vào quét dọn.
Công việc đáng chán nhất của một sáng thứ 7: Nhận xét 3 số báo trong tuần, mọi lời vàng ý ngọc phải được điền vào form. Cái gì hay, cái gì không hay, ảnh thế nào, trình bày thế nào, gợi ý đề tài tuần tới.
Món nhận xét báo này đến là chán, ra đời chắc phải đến 3 năm không ít. Ngoại trừ những ngày đầu hào hứng mắt đọc tay ghi những dòng tâm huyết. Đến giờ, chán không thể tả, chẳng giúp ích được gì cho ai. Tay cầm tờ nhận xét hỏi nhau loạn xị, mày khen bài gì để anh còn chép. Dân tình giờ chẳng ai buồn soi tờ báo kỹ càng để nhả ngọc phun châu. Cầm 3 tờ báo dập ghim chéo góc, chỉ liếc qua mấy cái tít rùi hạ bút.
Lâu lâu rồi, oang oang tổng kết một câu nhận xét, làm cả phòng cười khịc khịc, còn Trưởng phòng thì nguýt: Nhận xét theo kiểu 3 dòng, 2 chữ, 3 gạch chéo. Ký tên. Hết.
Đúng thế thật. Nhận xét: khen dễ, chê khó. Khen nhầm chẳng ai nói gì. Chê nhầm tức thì lồng lên. Bây giờ chẳng ai buồn chê. Chê, phải đọc kỹ, soi từng câu từng từ --> Mất thời gian (để còn đi cafe, online chát chít). Khen, chỉ cần liếc qua cái tít là xong. Chẳng cần biết bên trong được xào cái báo cáo nào ra.
Hết sáng thứ 7!!!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28