Ôi! Đề án đổi mới
Friday, March 28, 2008 4:55:43 AM
Cả tuần rồi, người cứ oải ra, chẳng biết tại sao. Việc nhà thì cũng sắp xong. Công việc hàng ngày cũng ổn. Sức khỏe thì quá tốt. Chỉ có tinh thần là... oải.
Sáng sớm mò tới nhiệm sở, vừa làm việc vừa truy ngược lại xem tại sao mình oải. Chẳng lẽ lại yêu ai rồi mà không tiếp cận được nên sinh ra thế
.
Truy ngược một hồi, về đến buổi sáng giao ban hôm thứ hai. Hôm đó, nhiệm vụ quan trọng là các phòng phải báo cáo đề án đổi mới. Cái đề án này chẳng biết nên vui hay buồn.
Được giao làm cái đề án đổi mới báo điện tử. Thì đổi mới, nhu cầu đổi mới lúc nào cũng có. Sau một hồi "khi nhăn chín khúc khi chau đôi mày", cuối cùng cũng xong cái món đổi mới giao cho trưởng phòng - người phát ngôn về đổi mới tại buổi giao ban.
Trước khi viết đề án phải thòng trước một câu (sau này cũng lôi luôn vào phần đầu), nếu không thêm người, không thêm xiền, không đầu tư cơ sở hạ tâng... thì cứ thế này mà làm thôi. Đừng bới ra làm gì.
Khổ nỗi, ở đây xin tiền đâu tư cực khó.
Người ta đầu tư tiền tỷ, kết quả thu được nhiều khi còn chẳng ra gì. Mình chưa đầu tư đã hỏi: tiền, tiền, tiền... tiền... tiền. Nhìn sang nơi khác thấy phát thèm, chỉ cần ý tưởng tốt, đã được rót tiền triển khai rồi.
Sau buổi giao ban mấy hôm, hỏi lại sếp về cái đề án đổi mới. Được một câu trả lời (đã đoán được rồi sẽ thế): Chưa thấy các sếp nói gì, mới chỉ ghi nhận ý kiến hôm giao ban.
Chắc cái oải từ đây ra.
Cần một cái gì mới mẻ để kích thích bản thân.
Sáng sớm mò tới nhiệm sở, vừa làm việc vừa truy ngược lại xem tại sao mình oải. Chẳng lẽ lại yêu ai rồi mà không tiếp cận được nên sinh ra thế
.Truy ngược một hồi, về đến buổi sáng giao ban hôm thứ hai. Hôm đó, nhiệm vụ quan trọng là các phòng phải báo cáo đề án đổi mới. Cái đề án này chẳng biết nên vui hay buồn.
Được giao làm cái đề án đổi mới báo điện tử. Thì đổi mới, nhu cầu đổi mới lúc nào cũng có. Sau một hồi "khi nhăn chín khúc khi chau đôi mày", cuối cùng cũng xong cái món đổi mới giao cho trưởng phòng - người phát ngôn về đổi mới tại buổi giao ban.
Trước khi viết đề án phải thòng trước một câu (sau này cũng lôi luôn vào phần đầu), nếu không thêm người, không thêm xiền, không đầu tư cơ sở hạ tâng... thì cứ thế này mà làm thôi. Đừng bới ra làm gì.
Khổ nỗi, ở đây xin tiền đâu tư cực khó.
Người ta đầu tư tiền tỷ, kết quả thu được nhiều khi còn chẳng ra gì. Mình chưa đầu tư đã hỏi: tiền, tiền, tiền... tiền... tiền. Nhìn sang nơi khác thấy phát thèm, chỉ cần ý tưởng tốt, đã được rót tiền triển khai rồi.
Sau buổi giao ban mấy hôm, hỏi lại sếp về cái đề án đổi mới. Được một câu trả lời (đã đoán được rồi sẽ thế): Chưa thấy các sếp nói gì, mới chỉ ghi nhận ý kiến hôm giao ban.
Chắc cái oải từ đây ra.
Cần một cái gì mới mẻ để kích thích bản thân.





