Ha Thu Minh

Minh Mina

Subscribe to RSS feed

Ngụy biện....

Có những khi tự bó buộc bản thân rồi ngồi ngẫm nghĩ mà không không biết mình nghĩ gì ...trong đầu hoàn toàn trống rỗng....cảm giác rỗng tuếch....ước được một thời gian nghỉ ngơi xả hơi thoải mái ...công việc không bận mà cũng chẳng rãnh ....mụ mị đầu óc hay là ....có gì đó chi phối ....mơ hồ ...ngớ ngẩn...tưởng chừng như cuộc sống khó mà bị đảo lộn vì những gì cho là không quan trọng nhưng đôi khi mình cố gắng thật nhiều để khỏi phải làm đau mình bằng con dao của kẻ khác ....hay cố gắng nghĩ tốt về ai đó dù họ chẳng tốt dẹp gì chỉ cố vớt vát để thêm tình yêu vào cuộc sống....

Đúng là lòng người khó đoán ...bao nhiêu bài học xương máu ...nhưng đúng là giang sơn dị cải bản tính nan di ....biết mình bị lừa nhưng vẫn cố tin , vẫn ngụy biện cho đứa lừa đảo chỉ để cố tin vào chút lương tri ít ỏi của con người ....phải chăng mình bất bình thường ???

Khi mà mọi giá trị cuộc sống bị đảo lộn .....người ta sẵn sàng ném vào mặt nhau hàng đống thứ bẩn thỉu, dơ dáy ...ta bỏ qua cho người nhưng xem ra muốn yên thân trước điều tiếng thị phi quả là một sự khó khăn gian nan với thần kinh thép...



Tha thứ ?.....Chắc chắn ta đã tha thứ...

Bỏ qua? ...Tất nhiên rồi ta sẽ bỏ qua...

Để quên ...để nhẹ lòng....để thanh thản ....để ta mãi mãi hạnh phúc ...

Đơn giản vì không xứng đáng ....đơn giản vì chẳng có đọng lại.

Cuộc sống luôn tràn đầy sự giả tạo và con người ta luôn tự lừa dối bản thân, lừa dối người khác để ngụy biện ra lý do to hơn mục đích cần nhắm đến.

Một đôi tình nhân đang yêu sẽ ra sao nếu cô gái tình cờ biết được chàng trai của mình vẫn không ngừng nghỉ kiếm tìm một nửa hoàn hảo hơn cái nửa mà anh ta đang có.

Một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành sẽ có kết cục như thế nào nếu tin vào lời tán tỉnh, cưa cẩm của chàng trai mà anh ta chỉ liên lạc vào ban ngày hoặc lúc đã khuya vì đơn giản ban ngày là thời gian đi làm còn tối anh ta bận đi với người yêu và chỉ thăm hỏi, động viên chúc ngủ ngon em vào tối muôn khi mà đi chơi về....

Một câu chuyện tình sẽ kết thúc như thế nào khi mà tình yêu của chàng trai không đủ mạnh mẽ để vượt qua sự khó khăn, ngăn cảncủa gia đình và cũng chẳng đủ tình thương để buông tay ra cho cô gái đi tìm tình yêu khác. Anh ta tìm kiếm gì cuộc tình đó??? yêu thương hay đơn giản chỉ là nhu cầu nào đó trong khi chưa tìm được một nửa thích hợp hơn....

Cái gì không phải là của mình chắc chắn thuộc về kẻ khác ???Cái gì là của mình mãi là của mình.......và người ta nên share những thứ không cần hưởng 1 mình ....smile)

Nếu không muốn đi hết con đường...

Nếu không muốn đi hết con đường...

Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn

không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác

muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến

làm ơn đi mà!...


Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?

khi ta cười không cần ai chia sẻ?

cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả

hãy thử cắn chặt môi...

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người

Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác

Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng

Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bướcđi khỏi cuộc đời của mình...


Nếu không muốn đi hết con đường...

thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin

đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác

(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng

như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)

làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi...


vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta

chờ tìm thấy một người trong đời thật

vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc

mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc

nghiệt ngã đến tận cùng...


Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương

cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát

nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...

sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
[/U][/COLOR]

Anh có biết ưu điểm của em?

Em thú vị?

Không hề ...ai cũng biết em nhạt nhẽo và khó tính....

Em xinh?

Không hề...nhìn qua là biết ....em chân ngắn, da nâu....

Em dịu dàng, nữ tính?

Không hề ....2 từ làm nên sức mạnh con gái đó không có trong từ điển của em...

Em ham chơi....

Em đanh đá...

Nhưng ....

Em mạnh mẽ, em độc lập em đi trên con đường em chọn không dựa dẫm vào ai và em tự hào những gì em làm ra và anh luôn có thể yên tâm vì rằng em đủ độ va để né qua những cám dỗ về tiền bạc, tình cảm mà đời sống dư thừa vật chất như hiện nay mọi người sa vào. Em sẵn sàng làm mọi việc một mình vì em không thíc phải phục thuộc vào người khác nên nếu anh có bận thì yên tâm em vẫn có thể ăn chơi vui vẻ, trẻ, khỏe đợi anh về. Em biết tự lo cho bản thân mình và em yêu em nhất nên anh không cần phải lo lắng quá nhiều cho em ...điều đó có nghĩa là anh có thể tập trung làm được nhiều việc hơn không phải lúc nào cũng thắc mắc không biết em đang làm gì, có buồn không?....

Em yêu đời ...em hay cười ...em hay hát ...

Em không ghen em thực lòng nghĩ rằng anh cũng như em sống tôn trọng nhau là chính ghen tuông mệt mỏi, giới hạn là do bản thân mình đặt ra lúc nào không chụi được em sẽ ra đi..

Em biết điều, biết thông cảm cuộc sống với bao nhiêu thứ phải suy nghĩ nên em muốn anh không bao giờ có suy nghĩ đối phó với em, có sao sống vậy, em chấp nhận....và dù tất cả mọi người có quay lưng với anh thì em vẫn bên anh, để bên em anh thật sự thoải mái và bình yên...

Và .....

Em yêu anh....
[/I][/B]

Em xin lỗi .....em không thể yêu anh

Anh... Người đẹp, công việc đẹp, xe đẹp, điện thoại đẹp...

Tóm lại anh có một bộ khung tạm ổn thì, chắc chắn người con gái nào được anh chở đi trên phố cũng sẽ cảm thấy tự hào và sung sướng.

Khi mọi người thấy phản ứng không tích cực của em thì mắng mỏ nào là: mày dốt lắm, thế mày muốn như thế nào? mày tưởng mày là ai? kén chọn nó vừa thôi...


Anh... Suy nghĩ đẹp, tâm hồn đẹp, giao tiếp đẹp và ước mơ đẹp...

Nhưng hình như nó đẹp với ai đó, đẹp với khá nhiều người nào đó... trừ em.

Anh cho em những điều người ngoài cuộc chấm điểm cộng, và nói thật... em cũng cảm nhận được rằng anh muốn được ở bên em. Nhưng tình yêu là phải từ hai phía và hình như em cần một vài cái điểm trừ mà anh quên mất là để nó ở đâu.

Em đã bị mọi người mắng xối xả khi em nêu ra quan điểm này.

Gia đình bảo em ngu, bạn bè kêu em hâm, một vài người hiểu chuyện thì an ủi rằng thì không yên nên thế, nhưng dội ngược lại bằng cái kiểu: Lấy chồng thì nên lấy người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ. Con gái có thì, kén cá chọn canh lắm rùi vớ phải một người chẳng ra gì cho xem. Ơ mà em cũng kén cá chọn canh thiệt, nhưng mà nghĩa đen anh ạ, bởi không phải loại cá nào em cũng ăn và không phải canh nào em cũng thích.

Đôi lúc gia đình, bạn bè khiến em có cảm giác mình là một thứ hàng ế ẩm cần bán thốc bán tháo, và việc tìm cho em tấm chồng trở thành vấn đề nổi cộm được đặt lên hàng đầu trong mỗi câu chuyện và những lần em xuất hiện trước mặt họ.

Bố yêu quý còn tặng cho một câu nghĩ lại mà đau lòng: Bố sẽ trẻ hơn 5 tuổi nếu con gái lấy chồng đấy. Bố chỉ nói thể nhưng con gái nghĩ mình là nguyên do khiến bố tổn hao tuổi thọ. Hix, đôi lúc muốn gọi về nhà nhưng sợ bố mẹ lại nhắc tới chuyện ấy. Nản.

Mọi người đặt ra cho em muôn vàn câu hỏi mà em không thể trả lời, và tất nhiên em đã làm một cuộc điều tra nơi chính con tim mình.

Hờ! Nó bảo tự nhiên thế, ai mà biết, vẫn còn khỏe lắm, chả bệnh tật gì đâu nhưng chẳng rung động được với anh, cố lắm rồi mà chịu. Em cần nhiều hơn những thứ anh có và lại ít hơn những thứ anh đang có. Nghe thì có vẻ mù mờ và sẽ chẳng có một lối thoát trong chuyện này nhỉ - ừm, vì thế mà em không thể yêu anh.


Cảm ơn những chân thành ấy.

Cảm ơn đã cho em biết vẫn còn những ngọt ngào trong cuộc sống lạnh lùng này.

Em sẽ trả ơn anh bằng cách để anh nhận ra rằng em là người không phù hợp.

Em sẽ trả ơn anh bằng cách tạo khoảng trống để những cơ hội lại đến với anh, để anh được đón nhận những niềm yêu thương của một người yêu anh thực sự dành cho.

Xin lỗi vì không thể yêu anh.

Xin lỗi vì những lạnh lùng ấy.

Có thể anh sẽ buồn (chỉ có thể thôi nhé, con trai khó đoán lắm).

Có thể anh sẽ thấy thất vọng nhưng mọi thứ rồi lại bình yên. Em vẫn đi trên con đường của mình, và sẽ coi anh như vạt nắng chiều hắt vội qua thế.

m muốn được sống thật với con tim mình anh ạh.

Có thể khi em gặp được một nửa của mình, cuộc sống của chúng em sẽ có nhiều những thử thách, và cũng có thể sẽ chẳng có gì ngoài tình yêu.

Có thể em sẽ chẳng được những quan tâm chiều chuộng như anh.

Có thể và muôn vàn có thể điều đáng mong chờ khác...

Nhưng em chấp nhận và vẫn mỉm cười và nói với anh rằng ''Xin lỗi! Em không thể yêu anh''
[/COLOR]

Phân loại tình yêu

1.Tình yêu "nếu"[/SIZE]
Ðây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng một số đòi hỏi nào đó.
Nếu anh thành công và có địa vị trong xã hội, tôi sẽ yêu anh, Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ là người vợ trung thành của anh, Nếu con ngoan, cha sẽ yêu con.
Là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ nhiều người không biết tình yêu nào khác ngoài loại tình yêu nếu này. Ðây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện và động lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.

Hình thức thấp nhất của loại tình yêu nếu phơi bày nhan nhản trong cuộc sống. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại tình yêu này. Nếu em thỏa mãn những đòi hỏi của anh thì anh yêu em (dĩ nhiên nó được hót dưới hình thức những câu nói hay ho khác).

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên tình yêu nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như mong ước thì tình yêu ấy bỗng biến thành sự thù ghét.

2. Tình yêu "vì"[/SIZE]

Trong tình yêu vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có... , tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi... Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người vì ta tìm thấy nơi người đó những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu vì hơn loại tình yêu nếu. Bởi tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó.

Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu vì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu nếu. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau : sự cố gắng và ganh đua không ngừng để trông giữ tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện ; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết ; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ bạn được yêu vì bạn đẹp,nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất).

3.Tình yêu "mặc dù"[/SIZE]

Tình yêu này khác hẳn tình yêu nếu. Nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu vì, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu mặc dù. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, dốt nát, xấu xa hay độc ác, người ấy vẫn được yêu.

Ðây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó.
Dù bạn có nhận thức được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn : quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản , công danh, gia đình, nhà cửa... Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu mặc dù (biểu hiện nhiều ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu mặc dù trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong nhận được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu nếu và vì.
Trong thực tế, những tình yêu có thể tồn tại lâu bền chính là sự kết hợp của cả 3 loại tình yêu trên. Tình yêu sẽ bền vững nếu hai chúng ta biết hy sinh, thương yêu và hiểu nhau. Tình yêu chúng ta sẽ bền vững vì hai chúng ta đều biết nghĩ đến tương lai và biết chuẩn bị cho nó. Tình yêu chúng ta sẽ mãi bền vững mặc dù hai chúng ta có nhiều điểm khác biệt...[/COLOR]

Gửi người hôm qua!!!!

Em và anh, chúng ta thừa những vụn vặt yêu thương nhưng lại chẳng có đủ tình yêu trọn vẹn để tiếp tục bước tiếp. Nên cho nhau một dấu phấy, chỉ để đơn giản mình dừng lại nghỉ ngơi trên con đường đời, nhìn lại quãng thời gian qua ta đã sống ra sao để tiếp tục đứng lên, nắm tay nhau bước tiếp.

Nhưng nếu như chúng ta chẳng còn đủ sức để kéo nhau dậy, để làm chỗ dựa cho nhau, để đủ quan tâm nhau, gánh vác cho nhau quãng đời còn lại thì nên chăng chúng ta cùng đặt chung một dấu chấm. Cuộc tình nào cũng có 1 dấu chấm nhưng quan trọng là ta nên đặt nó ở đâu ???

Ngày hôm nay nắng vất vả, chiếu xuống lòng đường một màu chói chang. Con đường vẫn vậy, vẫn bộn bề những dòng người qua lại, bụi tung luồn vào kẽ tóc. Em dường như thêm LƯỜI hơn, chẳng GƯỢNG NỔI mình để vòng tay ôm lấy anh...Thôi thì cơn nắng quá DÀI....trái tim cũng HÉO....hãy tìm cho nhau riêng một BÓNG RÂM khác smile

Khi không còn đủ sức níu giữ một tình yêu

Bạn sẽ làm gì đây? Từ bỏ vì tuyệt vọng hay cố gắng níu giữ bằng mọi giá?

Nếu bạn hỏi tôi câu đó có lẽ tôi cũng không biết phải trả lời thế nào... Đôi khi ta lựa chọn một giải pháp mà ta cho là “đúng” nhưng với người khác thì nó lại là "sai". Vậy thì có lẽ không nhất thiết phải quá đắn đo suy nghĩ, hãy hành động theo những gì con tim bạn mách bảo! Đừng “phủ nhận” những gì trái tim muốn nói và cũng đừng từ bỏ những gì là của riêng mình.

Đôi khi người ta vẫn nói với nhau những điều mà thực ra họ không hề muốn nói, cư xử với nhau theo cái cách mà người ta gọi là “giả dối” và rồi chợt nhận ra rằng mọi thứ trên đời này thật “hư cấu”, tất cả đều rất dễ "nhầm lần".

Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt nhất của con người. Khi nó "chạm" đến tâm hồn chúng ta, một nụ cười sẽ hé mở, một tâm hồn sẽ “rạo rực” và một cuộc sống sẽ thay đổi. Còn... khi tình yêu “cất cánh” bay đi, ta sẽ như thế nào? Có ai dám khẳng định sẽ không thể rơi nước mắt? Trừ khi tuyến lệ của bạn không còn khả năng hoạt động và trừ khi đối với bạn tình yêu không là gì cả, có lẽ bạn sẽ vội quên thôi… smile)

Tôi đã từng được nghe mọi người nói quá nhiều về tình yêu, có người định nghĩa thế này, có người lại hiểu thế kia…Và có một câu danh ngôn mà tôi đã ghi nhớ:

“Khi bạn để tình yêu ra khỏi tâm hồn, có nghĩa là cuộc sống của bạn đang trở nên vô nghĩa”.

Còn tôi thì nghĩ rằng cuộc sống còn có quá nhiều thứ để lo toan, quá nhiều thứ để ta phải “chạm tay” vào. Tình yêu chỉ nên tồn tại ở một góc nào đó trong tâm hồn, có thể sẽ ngự trị trong trái tim chứ không nên chiếm chỗ toàn bộ.

Bên cạnh tình yêu, bạn còn có những trách nhiệm phải hoàn thành, còn có những ước mơ để theo đuổi. Nếu như bạn nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới làm nên cuộc sống và rằng khi nó ra đi thì cũng là lúc "cuộc sống của bạn chấm dứt" thì tôi nghĩ bạn là một người quá yếu đuối.

Vậy nên vẫn phải tiếp tục, vẫn phải “giữ lửa” cho tâm hồn. Còn có nhiều con người mà bạn sẽ gặp trong đời. "Nhân duyên" đôi khi chỉ đến khi ta biết kiếm tìm và chấp nhận.

Tuy nhiên…chúng ta cũng không thể phủ nhận “tầm ảnh hưởng” của tình yêu đối với cuộc sống. Có thể bạn thành đạt hơn người, có thể bạn là người nổi tiếng nhưng bạn có chắc bạn hạnh phúc hơn ai đó nếu như bạn không có một tình yêu thực sự?

Khi bạn có được một tình yêu nghĩa là bạn là một người may mắn. Khi người ta yêu nhau mọi thứ đều trở nên “thú vị” và nếu họ giữ được niềm tin thì tất cả đều tươi sáng. Vậy nên đừng để nó ra đi một cách vô nghĩa, bằng mọi giá hãy cố gắng níu giữ tình yêu miễn sao không làm mất đi giá trị của một con người.

Mọi thứ trên đời này đều có thể mua lại được bằng cách này hay cách kia nhưng tình yêu thì không thể. Nói như vậy có nghĩa tình yêu “đắt giá” hơn mọi thứ trên đời? Có lẽ là vậy! Không có vinh quang nào mà không phải đánh đổi bằng sự nỗ lực và niềm đam mê, cũng như không có tình yêu bền chặt nào mà không phải đánh đổi bằng sự chân thành của con tim và đôi khi có cả sự hy sinh.

Nhưng... nếu bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn không hề thay đổi thì có lẽ nên từ bỏ.

Ai đó đã nói với tôi rằng: “Một khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra quan trọng là bạn có đủ dũng cảm để bước vào cánh cửa mới này hay không…”

Thật vậy không có con đường nào mang tên "đường cùng". Mọi thứ trên đời này có tốt đẹp hay không tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Luôn còn đó một sự lựa chọn mới, một lối đi mới dành cho bạn, quan trọng là bạn có “đồng ý” bước tới, quan trọng là bạn có còn niềm tin vào cuộc sống hay không.

Một nụ cười xinh đủ để xua tan niềm đau và một tâm hồn “lạc quan, mạnh mẽ” đủ để nâng đỡ bạn dậy và tiếp tục bước đi!


P/S: Trưởng thành hãy cứ trưởng thành để mà lớn LÊN chứ không lớn XUỐNG. Bon chen hãy cứ bon chen để mà TỒN TẠI nhưng không đứng sau. Vẫn DỰ ĐỊNH những điều thực tế, vẫn HOÀN THÀNH những thứ đã được lập trình cho cả 5 năm hay 10 năm nhưng không được quên những thứ trong veo, không được hờ hững mà đi qua những vu vơ nhẹ bẫng bởi... đấy mới là TÂM AN, là BÌNH YÊN sâu thẳm... smile
[/B]

Cố gắng

Mệt mỏi ....căng thẳng.....
Đã cố gắng ....sẽ cố gắng hơn nữa ....mong là trời không phụ lòng người ....
Nhưng .....
Người tính không bằng trời tính......
Một dáu chấm hỏi lớn .....????
Ngày mai sẽ trôi về đâu
Hôm nay, cứ cố gắng thật nhiều .....để mai dù có ra sao cũng không hối hận....
Đôi lúc .....muốn hét thật to...........
Đôi lúc......muốn phá tan mọi thứ .....
Đôi lúc...... muốn mặc kệ đến đâu thì đến ...
Nhưng .....( lại 1 chữ nhưng)....
Không thể ....vì còn một chữ "tình" trong tim.....để biét mình tồn tại và vẫn là con người ....
Trước mắt ....con đường dài ...một mình .....cứ bước đơn độc ....có lẽ sẽ mãi một mình.....

Mệt mỏi rồi sẽ qua......
Căng thẳng rồi sẽ hết ....
Mai sẽ là một ngày mới ......
Ngủ nhiều sẽ phải tỉnh giấc ....
Muốn trèo cao thì phải có thang...nếu không phải học cách đạp lên đầu người khác mà trèo ....
Đời chả ai cho không ai cái gì bao giờ ....
Mà cũng chả lấy không của ai cái gì bao giờ ....
Sòng phẳng .....
Chữ " Tâm" chữ " Nhẫn" đều rất tốt ...nhưng tốt nhất là chữ "Nhẫn tâm"...
Còn nữa chữ "Minh" rất đẹp ghép bởi 2 chữ "Nhật" và "Nguyệt"
Mình sẽ lại cố gắng hơn nữa .....
Sống là phải chiến đấu ...
Khi ngã thì phải biết tự đứng dây ...và mình đã biết tự lau nước mắt ...mỉm cười và bước tiếp
[/B][/I]
[/SIZE]

Game over and i loose

Giờ đầu tiên của tuổi 26 mình khóc .....
Ngày đầu tiên của tuổi 26 ngập tràn trong nước mắt ....
Thảm thương ....khóc như chưa bao giờ được khóc .....khóc không thành tiếng ...nước mắt rơi ướt gối...ướt giấc mơ....ướt cả những điều chưa kịp ước trong ngày sinh nhật ....
Giọt nước mắt chưa khô....khóc cho một thứ tình cảm mà bản thân không đủ dũng cảm đứng ra thừa nhận rằng đó đích xác là gì ,,,chưa một lần dám sống thật với bản thân dám nói thật về tình cảm của rmình với người đó ...
Mình cố gắng từng ngày ....day dứt từng ngày....loay hoay tìm mà không có lời giải đáp ....thực ra chỉ là mình ....một mình mình không nhận ra ...cố tình không chụi hiểu....để rùi đằng cay cũng là mình...
Bay lên ...bay lên đi ...những giọt nước mắt ....những nỗi buồn vô cớ .....những nỗi nhớ không tên .....và cả những kỉ niệm ....ngọt ngào thì ít ....đắng cay thì nhiều ....mùa ảo vọng xa xôi

Tan vỡ rồi ...người thất bại là mình ...
Xa nhau rồi ....người thất bại cũng chính là mình ...
Người nói đó là cuộc chơi và thắng hay thua thì cũng phải chấp nhận ngay từ đầu đã biết chẳng về đâu ...mình vẫn chui đầu vào rọ ...ngu ngốc cũng là mình ....dốt nát cũng là mình ...tự mình trói mình vào những bồng bột mà chỉ có trẻ con mới mắc vào ...như lúc cầm bút chì tập tô tự vẽ loằng ngoằng vào cuộc đời mình cho thêm phân thú vị ai dè tâm hồn như tờ giấy trắng càng vẽ càng xấu xí , bẩn thỉu và không sao tẩy xóa được , in hằn dấu vết khó phai mờ ....

Mình thả tay ra không níu kéo những gì không thuộc về mình nữa ....
Mình thất bại rồi mình chỉ khóc một hôm nay thôi mai mình sẽ lại bướng bỉnh ,,,ngang ngược ..hiếu thắng như cũ ...
Mình biết buồn thật rồi ....sao mình lại thế chứ ...cứ tự xỉ vả mình thật nhiều ngỡ ngàng không tin sao bản thân lại yếu đuối đến không ngờ ....
Mình biết tất cả mọi thứ sẽ chẳng bao giờ có kết quả không mang lại điều gì ...mình vẫn là kẻ thất bại mà thôi ...
Sao lại là mình ....sao lại đến với mình ...sao lại gặp nhau để rồi gây khổ đau khi mà mình dù không phải yêu lần đầu....nhưng cũng là lần đầu tiên khóc vì một người không yêu mình
Mình đã sai .....và cuộc chơi đã kết thúc ......I LOOSE

Bỗng dưng em thấy cô đơn

Bỗng dưng ....cảm thấy cô đơn....
Bỗng dưng ....cảm tháy thật trống trải....
Bỗng dưng ....cảm thấy thật muốn khóc....
Bỗng dưng ....cảm thấy muốn được ôm thật chặt
Bỗng dưng ....cảm tháy cần anh...chỉ cần anh thôi....một mình anh thôi ....


Để
....Không còn thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh mỗi lúc buồn
....Không còn thấy trống trải khi nhìn người ta sóng đôi đi trên phố
....Không còn muốn khóc vì anh không muốn nhìn thấy em khóc bao giờ
....Ôm anh thật chặt và thật lâu
....Cho anh thấy rằng em rất thích anh, thương 1 ít và đam mê nhiều hơn 1 ít
[/ALIGN]

Vì em thấy ...
Tình cảm là cám dỗ nhất là đối với những người thiếu thốn tình cảm như em, em thấy cám dỗ ở khắp nơi và anh, anh là một cám dỗ lớn kéo theo hằng hà sa số những cám dỗ khác mà với những thứ có thể gây nghiện như thế nếu quá sa đà thì sẽ không vui và em không thể đơn thuần thưởng thức mà sẽ lạc lối và ảo tưởng.Em cần anh, nếu những gắn bó tạo nên niềm vui be bé giúp em thoát khỏi sự cô đơn đeo bám thì tại sao lại không gắn bó với nhau? A` còn điều này nữa, nếu em của ngày hôm nay ra đi anh có chắc sẽ gọi em về và nếu em của ngày mai ra đi anh có chắc sẽ đợi em về như lời anh nói không anh?
Không biết khi đọc được những dòng này anh sẽ nghĩ sao nữa mặc kệ vì em nói rồi em rất thích anh...dù chưa pải là yêu
[/COLOR]