DƯỜNG NHƯ
Saturday, May 2, 2009 9:28:41 AM
Dù nó đã qua rất lâu rồi nhưng mỗi người đi qua đều để lại những dấu ấn trong cuộc đời mình dù vui hay buồn.Người ấy...đã đi qua rất lâu rồi nghĩ lại thấy buồn và giận ghê gớm.Dù gặp lại thì chúng mình cũng chỉ là người dưng

DƯỜNG NHƯ
Và tình cờ em nhận ra anh
Thị trấn mùa đông phai vàng sắc lá
Cánh hoa tàn nhạt nhoà trong gió thoảng
Để mắt nào chạm khung cửa dường như
Và cuối thu đông vô tư lự
Cho em gặp anh trong giây phút ưu tư
Rồi từ đó em anh hai kẻ xa lạ
Chợt nhận ra mình nỗi nhớ người dưng
Ai bảo anh vờ trộm nhầm nỗi nhớ
Cho ai kia thảng thốt trái tim mình
Anh kẻ đánh cắp nôĩ niễm riêng
Cho thời gian vội vàng ngủ trong nắng
Và cái điều dường như là không thể
Đang dày vò cõi nhớ trong em
Anh mải miết tìm phiêu du trong nỗi nhớ
Và bình yên một cõi đi về
Mùa đông đã giận mình không hiểu
Em và anh hai thế giới vô thường
Nhưng đâu biết điều dường như không thể
Đã cho mình cảm xúc được yêu thương
MINH TRANG
15/12/2004













