My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Entry for March 06, 2009

Lâu lắm rồi không viết blog nơi, ngồi thơ thẩn, vô đọc lại mấy entry của mình, thấy cũng tí ta tí tởn gớm. Page view từ 2006 tới giờ mới có hơn 10000, một con số khiêm tốn nhưng cũng ý nghĩa đó chơ,hehe, có viết cái gì đâu mà, nhưng cũng khá là vui.


Bắt đầu bài viết của năm 2009 là thế nào nhở, hay là như ri:

Hôm nay, nhiệt độ bên ngòai là mấy không biết, nhưng sáng này thấy nắng dịu hơn hôm qua, có lẽ là do đi cafe sớm, đi làm là 7h, tới công ty là 8h30. haha. cafe sáng, 2 cái trứng opla, 1 ly G7. nhưng mà rứa cũng chưa sướng bằng lúc Tết. Tết này về thiệt là vui, bạn bè sao mà thương mình quá, làm thấy nhớ Huế hơn. Bởi vậy, sống tốt với mọi người sẽ được mọi người tốt lại với mình thôi. Nên, châm ngôn sống của chị Ruồi nhà ta là: Tốt đời, đẹp đạo. Hehehe.

Tiếp tục nè, bình thường buổi sáng là cũng vui lắm, ở nhà là coi fim sáng, xong rồi mới đi. Nhưng 8h rồi, mà đường đông hơn hội, cứ như giờ cao điểm là trải dài ra cả ngày, nản. Đi giờ nào cũng đông, tới làm thì tèn tèn, tèn tèn mà qua ngày đoạn tháng. Huwn.

Răng rứa hè, đọc entry cũ, thấy lúc đi học vui vẻ, mà khi nớ thì cũng rên hơn vạt kêu đói nữa, mà chừ nhìn lại, thấy vui. Nhớ cái entry đua xe với con Diệp, hehe, cười hết chỗ nói, trưa về là dọt dọt, ùn ùn, đía k tởn mô nờ, đứa mô mà vượt mặt đứa tê là tí ta tí tởn.hehe. Nghĩ lại, từ nhỏ tới giờ, ăn chơi quậy phá cũng không tệ mô nờ. Nổi tiếng từ cấp 1 lên cấp 2, tới cấp 3 lên đại học. haha.

Răng mà nhớ hết rứa hè….

Thôi, bữa sau viết tiếp, máy ni word nặng quá, viết mà tịt tịt, nản. Bàn phím thì lúc tàn lên tàn xuống. Nhảm.