My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Quản Trị lại vô địch!!!!

Hahaha, sáng nay một trận thư hùng với Kế Toán đã diễn ra, với tỷ số 1-0 , Quản Trị đã giành chức vô địch bóng đá nữ sau mùa bóng năm trước do thiếu lực lượng gây ra, làm Quản Trị mất đi chức vô địch trong tiếc nuối. Hehehee.

Chiến thắng một cách thuyết phục với rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Một quả đá phạt như số 4 MU trận MU gặp Asenal ấy,hihi,đẹp k thể chê vô mô được luôn.haha, đã cướp đi chức vô địch của Kế Toán, hihi.

Chị Ruồi năm nay cũng góp sức vô chiến thắng đó, hơ hơ, với trận đầu không có chị Ruồi , Quản Trị ra sân với thất bại 2-0 trước Kế toán, nhưng lần này có chị Ruồi có khác, đi từ chiến thắng này qua chiến thắng khác, để giờ đây chức vô địch đã nằm trong tay( cái ni chắc do chị Ruồi vía nhẹ, chơ năm ni đá không bằng mấy năm trước, hic, già rồi,hic), mặc dù giải thưởng không lớn nhưng các cầu thủ thật nhiệt tình, mấy em dễ thương, xung không chịu nổi. hihi, chiều nay làm một chầu ăn uống và karaoke bù.

Sau mỗi mùa giải là có nhiều chuyện buồn cười k chịu nổi : đơn cữ, sáng nay, hậu vệ Kế Toán quá ghê, chắc k chịu nổi, tiền đạo QT húc vô là chỉ có văng ra, bổ, không qua nổi thành trì ghê gớm, đến nỗi mà tiền đạo khi có bóng chạy xuống mà sợ gặp hậu vệ luôn, gặp là run, hic, thương cho con bé tội nghiệp( bị nó cho vài cú ngã rồi, người to qua không nổi). Rồi cổ động viên, đứng ngoài mà thấy hậu vệ KT lên là hô to: " Mập lên rồi, mập lên rồi, về không kịp mô, chạy nhanh lên", rồi " Mập ra sân rồi, đá mạnh lên, không sợ chi hết". Chịu không nổi cổ động viên QT luôn, làm gì mà nói con họ ghê rứa không biết.

Trận ni chị Ruồi đá hậu vệ, chưa lúc nào đá, nhưng nhờ kinh nghiệm dồi dào, tiền đạo xuống là cho ra rìa.hehehee. Trận đầu mới chiêu hồi về, đá như ẹt, 2 trận sau, đá khá hơn nhiều, nhưng sức không có, đá 1 hiệp qua hiệp 2 là bơ phờ rồi, hic, thảm quá.

Chiều ni làm 1 trận phá phách nữa là lo làm bài cho rồi, ăn chơi quá đi. Hic.