My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Đột xuất,

Mấy hôm ni cứ ở ngoài đường không, đi hoài đi mãi, chiều ni đột xuất về sớm, ở nhà không biết làm gì, cứ tha thẩn tha thẩn, về là đói bụp liền 5 miếng khoai lang dẻo, uống thêm nửa chai nước, chừ thì ngồi viết blog. còn thêm trưa không ngủ, giờ như con đờ đẫn,, buồn ngủ quá.

Lâu lắm rồi, mới vô đánh tách tách, mỗi lần lên mạng là toàn đi tìm cái ni tìm cái khác, đọc cái ni cái tê, đủ kiểu, nhưng viết một entry thì mệt, nhác, giờ nổi hứng viết linh tinh.

Chuẩn bị đi thực tế, du lịch mà thực tế thì quá sướng, đi mà đi có 6 ngày, chán. Buồn cười nhất là cứ tưởng đi về là được nghỉ mấy ngày, cả lũ định bon chen đi SG chơi. Mới tí tởn chưa tới 1 phút( tưởng thiệt i) đã chẹp lép như con tép. Về là đi thực tập khách sạn liền, nghĩ tới cả tuần đi thấy sướng, nghĩ tới cả tuần về làm mà bưa,nhất là khoảng làm báo cáo.. Thôi chuẩn bị ăn chơi đi, sướng quá sướng quá.