Quốc khánh 2/9
Saturday, September 1, 2007 2:35:00 PM
Lần nào được nghỉ lễ là mừng hết lớn, mà chừ lễ lạc chi mà không biết ngày tháng chi hết. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, mà năm ni cũng vui thiệt, nghỉ lễ là toàn được nghỉ bù. Sướng thế, sắp vô học rồi, được nghỉ thêm 2 ngày nữa thôi, xong là leo lét từ đây xuống Trường Bia, leo thêm 3 tầng, chễm chệ tầng 4 cao chót vót nhìn...........bao la bát ngát mà mồ mã không i.Hic. Nghe đồn ma nhiều lắm, ai mà học tại chức buổi tối thêm trời mùa đông mưa lùng xà bùng nữa, í e, ma cho đã luôn.
Hôm nay ở nhà , như bao ngày khác, nhưng không thấy bình thường chi cả, thấy chán ơi là chán, lễ lạc chi mà toàn ở nhà, không có chi đặc biệt. Kiểu này là giống dì Ty rồi, than là giỏi. hehe.
Ờ, ngồi buồn viết entry, viết tàng xà làng, ai đọc hiểu thì đọc, không hiểu thì đọc cho vui mắt.
Đang coi Đồ rê mí, mấy đứa dễ ghét ghê. Chương trình dễ thương, hát cũng hay. Không biết chung kết hay gì đây, mà trực tiếp thế không biết.
Ờ, chán quá. Buồn không hiểu vì sao ta buồn, chán hơn đá con gián nữa.
Chuẩn bị năm học mới thôi, chưa vở, chưa bút, chưa gì cả.....
Hôm nay ở nhà , như bao ngày khác, nhưng không thấy bình thường chi cả, thấy chán ơi là chán, lễ lạc chi mà toàn ở nhà, không có chi đặc biệt. Kiểu này là giống dì Ty rồi, than là giỏi. hehe.
Ờ, ngồi buồn viết entry, viết tàng xà làng, ai đọc hiểu thì đọc, không hiểu thì đọc cho vui mắt.
Đang coi Đồ rê mí, mấy đứa dễ ghét ghê. Chương trình dễ thương, hát cũng hay. Không biết chung kết hay gì đây, mà trực tiếp thế không biết.
Ờ, chán quá. Buồn không hiểu vì sao ta buồn, chán hơn đá con gián nữa.
Chuẩn bị năm học mới thôi, chưa vở, chưa bút, chưa gì cả.....




