My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Samsung.......ở đâu về đây cưng ơi.

Hôm ni không biết là ngày gì thế nhỉ, ăn có cái ốpla buổi sáng, trưa 2 chén, tối 2 chén, có làm gì phi pháp đâu nhở, thế mà sao đi siêu thị, nó đi tong cái di dộng, hic.. Đã quá thảm rồi mà còn bị eo xèo nữa, gãy quách cái anten rùi. Rớt cái mà ngơ người luôn, bay nhẹ nhàng lắm kìa, rớt kiểu đó thì cả chục lần rồi ấy à, thế mà không hiểu thế nào lại gãy cái phực, . Trên đường về nhà mà cứ nghĩ, thế là hết xài, sửa không được là đi đảo, biibii đời xài di động. Được chị Đẹc an ủi, tư vấn là có vài cái găm vào là xài như không.

Sau cái rớt định mệnh, cái di động vẫn không có tiến triển gì, tưởng là rời xa mãi mãi nữa chứ, hic. Nhưng tháo sim ra, găm cái anten lại, hên thế nào, sau một hồi tắt bật loạn xà ngầu, chắc là được chích điện giống phim ơ tề, hắn tỉnh lại, nhắn tin, gọi, điều ok. Mà tháo anten là như cục gạch, hơi bất tiện nhưng mà còn kha khá. Mặc dù là bấm 1 tin nhắn là fải bấm 6 lần, lâu lâu màn hình trắng tinh cực kỳ dễ thương, nhưng có còn hơn k. Hôhô.. Nhìn như chưa rớt lần nào, hêhê.