My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Entry for July 26, 2007

Mấy ngày rồi mới lên mạng, câu ni mà cứ lên blog nói hoài nói mãi, thì hè mà, ăn rồi ở nhà, thấy mấy đứa đua nhau đi làm, đứa thì đi chơi, đứa thì ở nhà, đứa thì đi học. Ở nhà thì có chán thiệt, nhưng mà ở nhà hoài cũng thích, cả ngày ăn với ngủ, coi phim, hết ngày. Không bước ra đường, trừ khi đi trả phim. Mà trung bình 1 ngày đi 1 lần, thì cũng giống đi chơi rồi nhở.

Hè ni thấy Đao đi làm, về kể cũng vui vui, nhưng mà còn mắc nhiều cái quá, thích đi, cũng có tìm rồi chơ, có điều mấy công việc cần nhiều thời gian, mà mình thì còn nhiều việc, mặc dù là chưa làm việc gì nhưng rồi sẽ làm, nên k ... .

Ôi chao ơi, lâu rồi chưa viết blog, có nhiều chiện lắm, mà k biết viết chi hết. À, chiều ni trổ tài cắt thịt bò, vằm bò làm mì Ý, hêhe. Cũng làm 1 dĩa rưỡi, ăn cũng ngon lắm. K biết đời mô mới mập lên được, nghe cu Tây nói hè ni lên 7 kg mà hoảng, trời, cho mình mấy xí, đỡ biết mấy. Nhưng que tăm thế này mà dáng chuẩn, có cao lên, thì cũng mừng như bắt vàng rồi, hêhee, chắc phải tập thể dục cho có khỏe lên, èo ọt như con chi chi, mơ về thời xa xăm, thời đeo đồng hồ 4 nấc, giờ có 2 nấc à, hic, thời 45kg, giờ 43,5kg, mới lên đó. Hic.. Thương quá cơ, hêhee. Viết lung xờ tung cho vui cửa vui nhà. Ngủ đây.