Hội An
Monday, July 16, 2007 1:36:00 AM
Hêhê, mất tích mô mà mất tích, mấy ngày ni đi chơi bét nhè, đi 2 ngày Hội An , về ngủ, ăn uống, nghe mọi người đồn đang khả quan mập lên, hêhê, nghe mà sướng lỗ tai.
Cơ bản là thế này, vào một sáng đẹp trời, đang chuẩn bị đi biển vào lúc 4h sáng, thích đi lắm, mà ngủ nướng sướng quá, cứ nằm thêm nằm thêm, nhận được 1 tin nhắn có thể nói là khá thích ( ê bọn bây đừng chửi hí, ngủ đã mà), cu Tài bị đau nên hoãn, hehe. Thế là nằm tiếp thôi chứ còn gì nữa, nhưng thật sự là chưa yên, vào lúc 7h, phải nói là với tốc độ máy bay, mẹ chạy vào mở cửa phòng, hỏi một câu khá là hay: " Đi Hội An với ba k?", đang mơ màng nhưng vẫn hiểu, đi chơi ai mà từ chối, mặc dù là đi rồi, nhưng nghe đồn có thêm mấy chỗ mới, có dại mới k đi, thế là " dạ " ngon lành. Tới công cuộc đánh răng, mặc áo quần, đi xuống tỉnh bơ, mẹ phán câu " đi ở lại , tắm biển nữa, mang theo áo quần", mà do mẹ hối qua, đem theo có 1 bộ, nên đi mấy cái biển mà ngồi ngó, về là ớn biển luôn, hôm qua con Nhện rủ đi biển , mà thôi cho em xin kiếu,hêhê.
Đi với cơ quan ba, nên không vui cho lắm, gặp toàn mấy bà lớn tuổi, mấy ông ăn nhậu, mấy nhóc quá sức là ồn ào, không hợp cho lắm, nhưng được cái đi thêm mấy chỗ chưa biết, cũng đẹp, nên cơ bản chuyến đi cũng ok.
Cơ bản là thế này, vào một sáng đẹp trời, đang chuẩn bị đi biển vào lúc 4h sáng, thích đi lắm, mà ngủ nướng sướng quá, cứ nằm thêm nằm thêm, nhận được 1 tin nhắn có thể nói là khá thích ( ê bọn bây đừng chửi hí, ngủ đã mà), cu Tài bị đau nên hoãn, hehe. Thế là nằm tiếp thôi chứ còn gì nữa, nhưng thật sự là chưa yên, vào lúc 7h, phải nói là với tốc độ máy bay, mẹ chạy vào mở cửa phòng, hỏi một câu khá là hay: " Đi Hội An với ba k?", đang mơ màng nhưng vẫn hiểu, đi chơi ai mà từ chối, mặc dù là đi rồi, nhưng nghe đồn có thêm mấy chỗ mới, có dại mới k đi, thế là " dạ " ngon lành. Tới công cuộc đánh răng, mặc áo quần, đi xuống tỉnh bơ, mẹ phán câu " đi ở lại , tắm biển nữa, mang theo áo quần", mà do mẹ hối qua, đem theo có 1 bộ, nên đi mấy cái biển mà ngồi ngó, về là ớn biển luôn, hôm qua con Nhện rủ đi biển , mà thôi cho em xin kiếu,hêhê.
Đi với cơ quan ba, nên không vui cho lắm, gặp toàn mấy bà lớn tuổi, mấy ông ăn nhậu, mấy nhóc quá sức là ồn ào, không hợp cho lắm, nhưng được cái đi thêm mấy chỗ chưa biết, cũng đẹp, nên cơ bản chuyến đi cũng ok.




