Thảm thương,
Wednesday, April 18, 2007 7:45:00 AM
Hichic, tự nhiên giờ từ mái đẹp bằng trời, thành một cái đầu ác quỉ,
. Thê thảm đến nỗi chẳng ai dám mở miệng khen một câu,
. Đi cắt tóc mà quên đem cái miệng theo, hic, giờ thành đầu xấu xí vô lý, nhìn đầu con Nhung mà mơ tới thời hoàng kim, cắt về ai cũng khen đẹp, hợp. Giờ thì thành một con ngố, cái mái nhìn cực ngố. Xấu không thể tả, phá tan nát cái đầu đẹp của tui rồi trời ơi.
. Tốn tiền mà mang tật, hic, giờ là phải bắt đầu chiến dịch nuôi dài tóc, hic
. Từ một đầu gần cuối lưng, giờ chừ chưa được nửa vai, tóc trên đỉnh giờ còn bằng ngón tay cái.
. Vì sao phá nát đầu tui.
.
Sáng nay ngủ dậy, mà tóc dựng đứng trên trời, nếu học cấp 3 khỏi cần giơ tay chào cờ ông giám thị cũng không biết, hic
. Đẹc thấy cái đầu mà đừng hỏi cười bể bụng, từ giờ đi học là fải keo mút rồi, hic, mất cả tự nhiên, mà xài mấy thứ đó cứng tóc, ghét quá trời ơi.
. Chắc phải núp 3 tháng nuôi dài mới thò mặt ra đường quá.Hic, đã thế xén luôn cái đuôi đẹp của mình nữa chứ.Hic, thề never tới chỗ đó nữa. Hừ, bực lắm rồi à.Hic.
Sáng nay ngủ dậy, mà tóc dựng đứng trên trời, nếu học cấp 3 khỏi cần giơ tay chào cờ ông giám thị cũng không biết, hic




