Hic,
Tuesday, April 17, 2007 7:10:00 AM
Chủ nhật vừa rồi phải nói thế nào nhỉ, thảm bại quá trời, trận chung kết mà đá hơn con nít đá nữa, hừ, thua mà nhục hơn con cá nục, 7/4 chứ mấy. Hic
. Chung kết thủ môn về quê, hậu vệ được nhất thì nghỉ không biết đi phương nào cả, hichic, đầu giải thì cả đội nữ là 13 người,giờ chung kết còn 4 ngừơi.
Trận quan trọng nhất thì không ra một đội gì cả, hừ, mà cũng do tổ chức cả, tới khi đá mà đi kêu người thì chịu thôi, đưa đội hậu cần vào đá, thua hiệp 1 tới 6/3 thì nói gì nữa, mới vào trận bị chơi liền 1 trái, thì chịu thôi chứ răng, cứ thế mà phát huy thêm 5 trái nữa, gỡ được 3 trái thì quá đẹp mắt rồi, thua 7 mà tòan vô duyên.híhí.
Qua hiệp 2 mới hay chứ, qua 3 lần đổi thủ môn
, 1 em hậu cần lên làm hậu vệ, thì có vẻ ổn hơn, nhưng mà ngay đầu hiệp, đội Nông nghiệp dẫn bóng xuống, Minh này hét to lên, kêu gọi hậu vệ chạy ra cản phá, ai ngờ, hậu vệ tưởng mình kêu gì, tưởng trận đấu có gì, đứng yên hỏi mình: Chị gọi gì thế? Hichic, thế là đội bạn vượt qua, bùm thêm trái nữa. 7 trái ngon ơ.
Thì đội có chút kinh nghiệm nào đâu, tòan dân nghiệp dư chưa đá lần nào mà, hichic.
Đá mà phờ người, gỡ được 4 trái, chứ ngày này đá tệ quá,
Biết thế để đội hình sau này ngay từ đầu thì đã không có chuyện thua nhục thế này. Never luôn. Biết thế đá chân dễ đá hơn đá giày, đi chân chạy khỏe hơn, bốc hơn, đá không lẹt đẹt... biết biết.... nếu được thì đã ăn khỏe rồi.
Nhưng thôi, số trời nam nữ Quản trị đứng nhì, nhường cho nam nữ Nông nghiệp năm ni, năm ngóai Quản trị chơi cú đúp rồi, giờ nhường, híhí
Điều tội Lành kìa, đặt nhiều hy vọng vào giải này, chọn đi đá banh mà bỏ đi đám cưới bạn, mà giờ thua nhục thế này, tức là phải quá rồi còn gì. Nhưng tối đó đi chơi, thấy cũng đỡ rồi, híhí, thôi em ơi, năm sau chị em mình làm " Song chân hợp bích " lấy lại những gì đã mất, hehe.
Qua hiệp 2 mới hay chứ, qua 3 lần đổi thủ môn
Biết thế để đội hình sau này ngay từ đầu thì đã không có chuyện thua nhục thế này. Never luôn. Biết thế đá chân dễ đá hơn đá giày, đi chân chạy khỏe hơn, bốc hơn, đá không lẹt đẹt... biết biết.... nếu được thì đã ăn khỏe rồi.
Nhưng thôi, số trời nam nữ Quản trị đứng nhì, nhường cho nam nữ Nông nghiệp năm ni, năm ngóai Quản trị chơi cú đúp rồi, giờ nhường, híhí
Điều tội Lành kìa, đặt nhiều hy vọng vào giải này, chọn đi đá banh mà bỏ đi đám cưới bạn, mà giờ thua nhục thế này, tức là phải quá rồi còn gì. Nhưng tối đó đi chơi, thấy cũng đỡ rồi, híhí, thôi em ơi, năm sau chị em mình làm " Song chân hợp bích " lấy lại những gì đã mất, hehe.




