Vui quá là vui......
Saturday, April 14, 2007 2:52:00 PM
Một chiến thắng phải nói thế nào nhỉ, vui nhất kể từ đầu giải tới giờ, gặp một đội xương cực kỳ, vừa to vừa khỏe, lại chơi theo chiến thuật " lấy thịt đè người ", húc hơn xe tăng húc, làm người mignonne như đội quản trị thì ai húc mà chẳng rớt,hichic
. Hết húc thì tới kéo, đẩy, móc chân... đủ kiểu,hichic, thế mà không bị phạt, chơi thế không phải là phạm luật, chỉ khi nào ngã xuống thì mới cho ăn cái thẻ vàng thôi,tức không chịu được, bởi thế ăn trận này mới sướng, hả hê gê gớm.
Trận đấu với 2 hiệp là hòa 1 -1, quản trị được bóng trước, chơi theo chiến lược: sút thẳng vào gôn. hehe, tiền đạo xuất sắc( không fải Minh này mô ), đá trúng ngay cột dọc,
nhưng may thay là có 1 bàn tay vàng của 1 khán giả
, chụp lại, thế là làm lại từ đầu, híhí, lần này thì không bỏ lỡ cơ hội
, cộng thêm đội bạn cứ tưởng đá trực tiếp thế là không tính, hêhe, đứng trong sự ngẩn ngơ
, ngay góc trên của khung thành, 1 bàn thắng đã được ghi rất gọn nhẹ,híhí.
Bàn thắng ăn quá dễ dàng, nên bàn thua thì qúa là vô duyên,
thủ môn quản trị cũng nắm không chắc luật, một quả đá biên, nếu không trúng ai mà vào gôn thì cũng không được tính, ai ngờ, thủ môn quản trị bay lên, để bóng sựơt tay, thế là thua một bàn vô duyên.
Còn có những pha ú tim cho đội quản trị nữa chứ
, thủ môn cũng không nắm luật, bóng hết biên là ném chứ không được đá, bị nhắc nhở rồi, nhưng quen tay tái phạm, thêm nữa bóng ngòai vòng bắt nhưng chạy ra ôm trong tay, thế là bị phạt trực tiếp, mấy cú thót tim đó chứ.
Có một cú mà cái này là do trời phù hộ đó, phạt trực tiếp rồi, mà còn đá chìm, qua cả hàng rào, nhưng may quá trời trời, không trúng chân ai cả, không thì kiếm lại 1 trái đau khổ lắm đó
. Mà đội kia mạnh thiệt, toàn xe tăng cả, ép người tốt, khá thật. Cái này thì mình tâm phục khẩu phục, nhưng còn vụ kéo tay, móc chân,... thì quá đáng quá. 
Trận này, Minh chẳng làm ăn gì được
, trời nóng đá mệt gê, đã thế chân còn đau mà còn bị tộn mấy cú nữa, hic, nên fải công nhận: trận này đá quá tệ, 2 tiền đạo cũng chẳng chuyền được cho nhau là mấy, vì một lý do cực kỳ đơn giản, 2 đội mặc áo màu trắng cả
, khi đá chỉ nhìn sọc xanh với sọc đen để mà phân biệt thôi, hichic, nên tiền đạo xuất sắc ( hôm nay không fải là ngày của Minh rồi) cứ chuyền không được, với thêm sút trái nào là trái đó trúng cột dọc với xà ngang, làm đổ khung thành cả mấy lần, híhí.
Thế là 2 đội bước vào đá phạt đền, quản trị được đá trước, đá 5 được 4, híhí, còn đội bạn đá 4 được 2, vào giây phút cuối, vui ơi là vui
, thế mới sướng chứ, nhưng nhìn những người thua cuộc, không còn thấy ghét nữa, vui là bỏ qua tất cả. híhí.
Mai là trận chung kết, đá lại với Nông nghiệp, híhí, Quản trị cố lên, giữ vững chức vô địch,
vô địch cả nam lẫn nữ đi. Chiều nay đá bán kết, mà không thấy 1 bóng dáng của thầy nào cô nào của khoa cả, khoa gì mà chán thế...
.
QUẢN TRỊ VÔ ĐỊCH!!!!!
Trận đấu với 2 hiệp là hòa 1 -1, quản trị được bóng trước, chơi theo chiến lược: sút thẳng vào gôn. hehe, tiền đạo xuất sắc( không fải Minh này mô ), đá trúng ngay cột dọc,
Bàn thắng ăn quá dễ dàng, nên bàn thua thì qúa là vô duyên,
Còn có những pha ú tim cho đội quản trị nữa chứ
Trận này, Minh chẳng làm ăn gì được
Thế là 2 đội bước vào đá phạt đền, quản trị được đá trước, đá 5 được 4, híhí, còn đội bạn đá 4 được 2, vào giây phút cuối, vui ơi là vui
Mai là trận chung kết, đá lại với Nông nghiệp, híhí, Quản trị cố lên, giữ vững chức vô địch,
QUẢN TRỊ VÔ ĐỊCH!!!!!




