Tự nhiên sáng ni trên trời rớt xuống một bữa đi thực tế nhà hàng, , coi như là được liên hoan,híhí, nhưng mà cả lớp tòan là hộ nghèo mà, nên chọn giải pháp khá là ít ỏi, đi ăn nhà hàng chay với ăn chè( mặc dù là trước đó là lên kế hoạch đi đủ thứ nhà hàng xịn ). Nhà hàng chay thì tuyệt, mặc dù không fải là nhà hàng chuyên nghiệp nhưng đồ ăn thì ngon, còn chè thì quá tệ.
Tiếp theo, mai là trận bán kết, nếu qua luôn thì mốt là trận chung kết, chị em khoa quản trị là fải cố gắng lên.. Nhớ lại buổi trước, nếu đá đàng hoàng thì gặp Chính Trị thì đỡ hơn nhiều, nhưng khó khăn nhiều thì vượt qua mới sướng, híhí. Mệt tí, là chân phải vẫn còn đau,hichic, nhưng đá cà nhắc cũng đá, thế mới là Minh này chứ,híhí.