My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Một trận đấu dài....

Nhưng với kết quả là thắng 3-1 trong tình trạng sức khỏe không được sung sức cho cả 2 tiền đạo xuất sắc, 1 tiền đạo có thể nói là đá kinh nghiệm lão làng trong cả 3 năm, mà trước trận đấu, do nhiều nguyên nhân khách quan ( đó là do không tập luyện gì cả, người yếu như xì ke) nên đã dẫn tới bể cơ trước trận đấu. Vào trận với cái chân đau, chạy cà nhắc cà nhắc quanh sân, hiệp 1 trôi qua rất nhanh (hình như là do thầy khi sáng đá ăn Ngoại Ngữ 8-2 nên về làm mấy chai, giờ thấy tê tê, nên cho nghỉ sớm, hêh, còn qua hiệp 2 thì lại quá lâu, không biết thầy nghĩ gì nữa), không một cú đá nào làm thành bàn thắng, với chân đau nên chân trái làm việc nhưng không hiệu quả mấy, tiền đạo còn lại cũng thế, không có duyên ghi bàn, bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc cho cả 2 tiền đạo.


Hiệp 2 với một thời gian có thể nói là dài hơn 20 phút, với những cơ hội đã bỏ lỡ ở hiệp 1, hiệp 2 cố gắng lấy lại tinh thần, với quyết tâm sắt đá, đã phá vỡ tình thế bế tắc bằng 1 bàn thắng cực đẹp, không đẹp không lấy tiền ( không biết đẹp không nữa, híhí, nổ tí ), tiền đạo với chân phải cà nhắc đã làm nên điều kỳ diệu,hehe,. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, tiền đạo đau chân đối mặt với thủ môn ( trước đó đối mặt mấy lần rồi, mà chân trái không có duyên ghi bàn), nhìn qua nhìn lại, đã thấy một khe hở, tiền đạo đau chân đá ngay vào góc xa khung thành, làm thêm 1 bàn bằng cái chân đau kỳ diệu. Một niềm vui khó tả, thế là có tỷ số khá là an toàn, nhưng trong một tình huống bất khả kháng, cái chân không còn có thể gắng gượng được nữa, thế là ra sân, nhường chỗ cho mấy tiền đạo khác vào, hehe,. Tiền đạo xuất sắc còn lại về đổ bê tông, nhưng may thay, không phụ lòng mong đợi, một cú lên banh, tiền đạo vào thay đã chứng tỏ mình là tiền đạo của khoa quản trị ( cái ni thì ở gần nhà máy bom nguyên tử ) làm thêm một cú hoành tráng nữa, ghi một bàn thắng quyết định của trận đấu,thế là quản trị đã vào vòng trong, ý chết, có thua 1 trái nữa chứ, quên kể i, nói chung là đội bạn đá trái đó cũng đẹp mắt không kém, hehe, hoan hô 2 đội, híhí. Trong những khỏanh khắc còn lại,tiền đạo xuất sắc còn lại cũng bị bể cơ, lui ra sân với chân cà nhắc nốt, nhưng với 1 thủ môn kỳ cựu, hậu vệ xuất sắc, thế là giữ vững tỷ số cho đến hết trận, nói chung là cả đội năm ni đá rất tuyệt, tuyến nào cũng xịn cả, không thể chê được,hêhh.

Thế nhưng thứ 7 tuần sau, gặp Hệ thống thông tin, toàn dân R cao to, sức khỏe dẻo dai, lấy thịt đè mingonne, đụi một cú là đội mình có bay đi cả thước, nên hãy nhớ là cẩn thận, không biết bể cơ tới thứ 7 đá có hết không nữa, hichic

À quên, nam quản trị cũng lọt vào bán kết, đá ăn 4-2, hoành tráng cho cả nam và nữ. Nhưng chiều ni buồn cái là chờ từ 2h30 cho tới 5h30 mới được đá, hichic, chưa kể sáng tới chờ 1 h nữa, mới có thông báo là chuyển qua buổi chiều,hichic, chiều thì 2h30 mà 4 kem15 mới bắt đầu nam đá, đá xong, còn làm gôn cho nữ, thế là 5h30, trời thì tèm nhem tối, hichic,lạnh nữa chứ,thế mới biết cao su hơn cả kimdan.