My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Cá tháng tư, trận đầu.....

Tới tận chiều hôm nay, mới nhớ ra đây là ngày gì, hichic, quên vô duyên thiệt, không thì lừa con Đao 1 vố cho sướng, nhớ năm ngóai lừa nó, mà nó giận mình cả buổi, buồn cười thiệt. Năm nay chẳng biết lừa ai, hehe.

Chiều ni mới đá banh về, tưởng đá 2h, cứ nghĩ đá xong là về đi với me nghe Thích Nhất Hạnh nói chuyện trên Festival, nhưng ai ngờ nam đá trước, mà cũng đúng giờ đó thì làm gì mà nữ đá cho nổi. Đứng từ 2h cho tới 4h30 mới đá, chiều ni nam thua, có thằng bị đội Nông nghiệp đụng cùi chỏ ngay mí mắt, rách một đường, hichic, đi bệnh viện khâu 10 mũi chứ mấy, í ẹ, đá kiểu đó em kíu, em mà dám xông vào thì chết em..

Nữ thì hoành tráng hơn tí, bước đầu vào rất thỏai mái, gặp lại Lành đá cặp năm ngóai, nên rất hiểu ý , chuyền qua về như xiếc, rất đẹp mắt ( hêhê, khoe khoang qúa), mới vào ăn liền tù tì 3 - 0 chứ mấy, hìhì, Lành đá vào trái đầu, từ một cú chuyền cực kỳ đẹp mắt từ ai kia thì cái đó không nói được, không thì nói mình khoe khoang nữa, híhí. Xong thì mình chơi thêm 2 bàn nữa, hihi. Đá bị một cú ngay bụng tiếp, hic, mới nhắc với Lành, nhớ lại kỷ niệm năm ngóai, cứ hễ ra sân là nằm sân, lúc thì bụp cú ngay bụng, lúc thì ngay lưng, người bèo bọt như cái lá bánh lọt, đá vô 1 cú là nằm sấp mà ngủ luôn, thế mà cứ trận nào là có 1 cú, hichic, giờ thêm cú ngay be sườn, đau mà gần qụy xuống luôn, nhưng mà thích đá tiếp quá, mới vào có mấy phút chứ mấy, lịch sử lập lại nữa thì làm gì mà vui nữa.hêhhê.

Đá ngang 3-1 thì thôi, ra sân cho mấy em vào đá, thấy mấy em K 40 đứng ngòai, không được đá, thôi vào luôn, chị chạy mệt rồi,mà tỷ số an tòan rồi chứ. hihi.Ra đứng buôn chuyện, hìhì, đứng buôn thế nào mà mấy đứa gọi chẳng nghe gì cả, sau này mới biết, thì chạy vào, đang chạy vào thì bị vào 1 trái , cứ tưởng là khoa mình đá vào, vỗ tay nữa mới gê chứ, , sau biết đội bên kia đá vào, dị gê, hichic. Cứ tưởng là đang ăn, đá tàn tàn, đá vào cũng được, không vào cũng k sao, ai mà ngờ, hết giờ, nghe hòa một cái, hichic, có mấy cú tiêc gê, ra thì Lành kêu dân đào ngũ, hichic, làm nhớ năm 1, đá trận tứ kết, đá được hiệp 1 thì về đi Cảnh Dương với cả nhà, huề, nhưng thua phạt đền, lên bị bọn la hơn gì nữa, hichic, kêu đào ngũ, giờ y chang quá, hichic.

Thứ 7 tới, là phải cố gắng ăn Kế Toán, phục thù ngày ni mới được, ngày ni thành tội đồ rồi, hìhì,. Năm ni đội hậu cần đông đảo, mô như năm ngóai, không có ma mô, cứ tự túc là hạnh phúc,hichic, đi đá có cỗ vũ thế này, vui hơn. Năm ni đội hình cũng được, duyệt, híhí.