My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật Nhện,

Hôm qua là sinh nhật của Nhện, vui kinh dị, nhưng mà hôm qua cũng là một ngày xui rình rình của mình, hichic, mất 300 oan uổng vì cái tội mà mình vướn phải , mà gặp tòan người xảo quyệt, mất là đáng, nhưng có thêm cái để mà sau này không ai bắt nạt mình kiểu đó được nữa.

Ui, sinh nhật Nhện mà, chiều qua là một ngày bá cháy, bắt đầu bước vào nhà, là bác Ý đã hỏi liền, bị thế nào, hichic, tiếp theo là một bầu la lê hỏi thế nào thế nào, trước đây, sinh nhật mình đã thế, cũng dính vào vụ vô duyên ( đi sát lề mà bị công an chụp, đi sai làn đường, đây là đường cho xe đạp, trời, ai đời đi sát lề cho an tòan mà bị giam xe, giờ thì cũng xe với cộ , bưa não). Ui, lại ngồi rên rồi, hêhhê, chiện qua rồi thì ngồi kể làm gì ta, hehe.
Bắt đầu live show ảnh sinh nhật Nhện nè: có mấy cái là con Lú có thôi, còn đây là hàng hot, đứa nào nhanh chân đưa usb tau cóp cho nì....

Chân dung Nhện sến sồ...

P1010018.jpg

Đây là theo ý chị Reng, ngồi tơ tưởng

P1010019.jpg

Đây là biểu diễn điệu múa của Ruồi,biết Ruồi đang làm gì không: " Jack! em đang bay", híhí, chị Reng đã chớp lấy cơ hội để chị Ruồi thể hiện,hihi

P1010029.jpg

Cái này thì Ruồi và Xi mèo quá điệu...

P1010037.jpg

Konica cả lũ ...

P1010039.jpg

Cái này Nhện sến sồ ác, hehe

P1010044.jpg

Hỗn chiến trong phòng Kara, bon chen cực kỳ với cái máy ảnh,

P1010072.jpg

Chị Lú và anh Trung song ca rất hợp, còn mấy nhóc kia thì nhảy nhót í... nhất là cu Tây,hihi, nhảy mà lim dim mắt, tâm trạng ác...

P1010114.jpg

Kết thúc là việc đi tìm dây giày cho chị Xi, xui khiến thế nào nhảy nhót mà văng mất dây giày,hêhheh, tạm kết thúc, đi lên trại chơi với mấy đứa đó đã.