Váy,
Tuesday, March 20, 2007 1:44:00 PM
Hìhì, mọi người thông cảm ha, mấy ngày ni không lên mạng được, ngày ni lên cho bét nhè luôn, nên viết blog không thì....hìhì
Mấy ngày trước có bữa hòanh tráng lắm nghe, nói mọi người sợ không tin chứ, lần đầu diễn thời trang, lần thứ 2 mặc váy ( mặc dù ở trong là 1 cái quần jean dài, híhí, nhưng cũng tính là lần thứ 2 đi hí) mà cũng mặc dù là váy giấy thôi, híhí, hoành tráng là vì mặc váy lần thứ 1 là năm lớp 1,híhí. Có ai đời, con gái mà chưa đời nào mặc váy không. Post ảnh hot sau,híhí,
Tự nhiên làm nhớ lại thời xa xưa, hoành tráng không kém à, con gái mà phá phách nhất hạng, mặc tòan quần đùi, phơi phơi đi đá banh cả ngày như mấy thằng con trai, chơi thì chơi toàn con trai, tán lon, tán ảnh, chừ mới nói, năm lớp 1,2,3 làm tổ trưởng cả trong lớp, cả đàn con trai , đem quân đi đánh nhau với mấy lớp khác, vũ khí là tay không, chổi, từ cùn cho tới dài, đánh bùm bụp, nhớ lại mà thấy hoành tráng gê gớm. Phần 2 viết tiếp....
Từ mẫu giáo cho tới cấp 1, con gái mà đích thị là con trai, nhưng lên cấp 2 thì khác, có đỡ hơn nhưng vẫn còn rất đại ca, nhưng có vẻ hiền thục hơn trước,híhí. Đến giờ thì chỉ còn mang máng hao hao là con trai, nhưng cơ bản là vẫn còn có chút ít, híhí.
Từ trước tới giờ, vẫn nghĩ mặc váy là cực hình, hiện tại là vẫn thế, nếu nói mặc váy thật sự thì chỉ có lớp 1 bị bắt buộc thôi, do bị dọa nạt mới thế, chứ bắt đươc mặc váy qua lần 2 thì đừng hòng. Nguyên nhân là thế này, năm đó còn quá ngây thơ, ngu dại, bị từ ba mẹ, đến cậu dì chú bác, ông bà, cô thầy, bạn bè ( cái này thì không rõ có không à) dọa không mặc váy thì khỏi đi nhận phần thưởng, hichic, lần đầu tiên nhận phần thưởng mà ( mẫu giáo lớn, quậy quá, có được nhận đâu, hichic), mọi người nỡ lừa dối cô bé ngây thơ ...híhí.... bắt mặc cái áo đầm màu vàng, cực kỳ xấu xí của chị cả nhà ta ( bà chị quí hóa, điệu chảy nước, hêhhe, đừng chửi tau hí ), hichic. Nhớ lại mà thảm, mặc vào cả nhà cười ơi là cười, khi đó nhớ lại mặt mày thảm thương lắm cơ. hichic, đối xử quá tệ,hichic, làm khi đó dị ơi là dị, thế mà vẫn phải mặc tới trường đó chứ. Tới thì tới phiên cô cười, vừa cười vừa dọa tiếp, trời, đời con thơ ngây quá đỗi,hichic. Thế là có 1 cái ảnh ra đời, đó cũng là cái duy nhất cho tới bây giờ, mà mỗi lần mẹ giở ảnh ra coi lại, mà hễ nhìn thấy cái đó, là c chọc quê, nhìn ảnh mà thấy xấu xí kinh khủng.
Tới giờ, mà ôn ngoại cứ hễ gặp mặt là : A, thằng Dổm!!! Nghe vui vui đó chứ,híhí.
Tạm kết thúc phần 1, hòanh tráng lắm à nghe.
Ảnh mới chôm của Cún, dễ thương quá....
Mấy ngày trước có bữa hòanh tráng lắm nghe, nói mọi người sợ không tin chứ, lần đầu diễn thời trang, lần thứ 2 mặc váy ( mặc dù ở trong là 1 cái quần jean dài, híhí, nhưng cũng tính là lần thứ 2 đi hí) mà cũng mặc dù là váy giấy thôi, híhí, hoành tráng là vì mặc váy lần thứ 1 là năm lớp 1,híhí. Có ai đời, con gái mà chưa đời nào mặc váy không. Post ảnh hot sau,híhí,
Tự nhiên làm nhớ lại thời xa xưa, hoành tráng không kém à, con gái mà phá phách nhất hạng, mặc tòan quần đùi, phơi phơi đi đá banh cả ngày như mấy thằng con trai, chơi thì chơi toàn con trai, tán lon, tán ảnh, chừ mới nói, năm lớp 1,2,3 làm tổ trưởng cả trong lớp, cả đàn con trai , đem quân đi đánh nhau với mấy lớp khác, vũ khí là tay không, chổi, từ cùn cho tới dài, đánh bùm bụp, nhớ lại mà thấy hoành tráng gê gớm. Phần 2 viết tiếp....
Từ mẫu giáo cho tới cấp 1, con gái mà đích thị là con trai, nhưng lên cấp 2 thì khác, có đỡ hơn nhưng vẫn còn rất đại ca, nhưng có vẻ hiền thục hơn trước,híhí. Đến giờ thì chỉ còn mang máng hao hao là con trai, nhưng cơ bản là vẫn còn có chút ít, híhí.
Từ trước tới giờ, vẫn nghĩ mặc váy là cực hình, hiện tại là vẫn thế, nếu nói mặc váy thật sự thì chỉ có lớp 1 bị bắt buộc thôi, do bị dọa nạt mới thế, chứ bắt đươc mặc váy qua lần 2 thì đừng hòng. Nguyên nhân là thế này, năm đó còn quá ngây thơ, ngu dại, bị từ ba mẹ, đến cậu dì chú bác, ông bà, cô thầy, bạn bè ( cái này thì không rõ có không à) dọa không mặc váy thì khỏi đi nhận phần thưởng, hichic, lần đầu tiên nhận phần thưởng mà ( mẫu giáo lớn, quậy quá, có được nhận đâu, hichic), mọi người nỡ lừa dối cô bé ngây thơ ...híhí.... bắt mặc cái áo đầm màu vàng, cực kỳ xấu xí của chị cả nhà ta ( bà chị quí hóa, điệu chảy nước, hêhhe, đừng chửi tau hí ), hichic. Nhớ lại mà thảm, mặc vào cả nhà cười ơi là cười, khi đó nhớ lại mặt mày thảm thương lắm cơ. hichic, đối xử quá tệ,hichic, làm khi đó dị ơi là dị, thế mà vẫn phải mặc tới trường đó chứ. Tới thì tới phiên cô cười, vừa cười vừa dọa tiếp, trời, đời con thơ ngây quá đỗi,hichic. Thế là có 1 cái ảnh ra đời, đó cũng là cái duy nhất cho tới bây giờ, mà mỗi lần mẹ giở ảnh ra coi lại, mà hễ nhìn thấy cái đó, là c chọc quê, nhìn ảnh mà thấy xấu xí kinh khủng.
Tới giờ, mà ôn ngoại cứ hễ gặp mặt là : A, thằng Dổm!!! Nghe vui vui đó chứ,híhí.
Tạm kết thúc phần 1, hòanh tráng lắm à nghe.
Ảnh mới chôm của Cún, dễ thương quá....





