My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Entry for February 02, 2007

Gió bắc thổi mát
Mưa phùn rơi thưa
Đèn sáng rượu lạnh
Sầu đến từ đâu ?

Người đời giao kết
Há phải tại vàng ?
Trẻ con sinh hạ
Ai chẳng lòng son ?

Tảng đá to lớn
Có thể làm nền
Cây gỗ cao thẳng
Khá dùng làm cột

Ruồi xanh bay động
Ai biết phải trái ?
Ăn chơi nhiễm độc
Họa đến không ngờ

Nước sông Mạnh Tân
Lấy đất nào ngăn ?
Người khôn biết mưa
Ta chẳng dám lừa

Rượu kia vẫn sẵn
Chén sừng có quai
Ngàn thu về sau
Ai biết ta sầu ?
Miên Thẩm