Mới cắt tóc,
Thursday, February 1, 2007 8:29:00 AM
Hihi, hôm trước tự nhiên con bạn nói thôi cắt tóc đi, cũng thấy được được, lên hỏi mấy đứa, cắt kiểu đó hợp không, mình thì ít thay đổi, cái chuyện thay đổi kiểu tóc là lâu lâu rất lâu mới làm một lần, không như mấy đứa khác, xoành xoạch. Một phần cũng vì không thích đi, một phần là cũng không thích cắt, nói chung là về phần ăn mặc, tuềnh tòan là cũng ok rồi, không chú ý lắm ( chắc cũng vì thế mà không có bồ, có phải không ta...híhí).
Cắt xong rồi, về nhà, mẹ với Đẹc phán câu rõ hay: " không có gì thay đổi ", có phải thế không ta. Nhưng buổi chiều đi học, ai cũng nói được, đẹp hơn, để tóc bữa trước nhìn thê thảm lắm. Chắc vậy...híhí.
Chiều ni ở nhà...tối ni quyết tâm ngủ sớm thêm ngày nữa, để bớt mụn đi, sáng đi học bọn nó vừa nói càng lúc càng ốm và càng mụn, nghe não nề quá, đang tút lại mà ăn tết, híhí,
Sắm sửa chắc tới ngang đây là kết thúc rồi, híhí.
Lâu rồi không đi ăn ốc, sáng con Diệp đãi đi ăn, ngon thiệt...
Cắt xong rồi, về nhà, mẹ với Đẹc phán câu rõ hay: " không có gì thay đổi ", có phải thế không ta. Nhưng buổi chiều đi học, ai cũng nói được, đẹp hơn, để tóc bữa trước nhìn thê thảm lắm. Chắc vậy...híhí.
Chiều ni ở nhà...tối ni quyết tâm ngủ sớm thêm ngày nữa, để bớt mụn đi, sáng đi học bọn nó vừa nói càng lúc càng ốm và càng mụn, nghe não nề quá, đang tút lại mà ăn tết, híhí,
Sắm sửa chắc tới ngang đây là kết thúc rồi, híhí.
Lâu rồi không đi ăn ốc, sáng con Diệp đãi đi ăn, ngon thiệt...




