Entry for January 28, 2007
Sunday, January 28, 2007 6:42:00 PM
Haha, thi xong rồi, chơi thôi..........
Mấy ngày ni oải quá, cứ kéo dài từ trước khi thi tới giờ, thiếu ngủ trầm trọng, thích ngủ quá, nhưng mà chưa tới giờ...hichic, giờ nó không cho ngủ...
Không biết răng mà từ ngày trước khi thi Pháp tới giờ, xui gì xui lắm thế, đi tới nhà bạn mượn truyện, chó cắn toe tua đôi dép, sáng mai đi thi , nhà cúp điện, lọ mọ răng làm bể cái ly, lấy đèn điện thoại, mò mò lượm mấy miếng vỡ, đi tới lớp thì vấp cái gờ , suýt bỗ, ngày ni ra nội,xe cua vào nhà, trơn quá, bỗ cái bạch. Mai không biết xui chi nữa không đây...hichic, cầu trời cho con đừng xui nữa, bọn kêu xui ăn thịt chó giải xui, mà mình thì xin kiếu món đó, không thì ăn 1 trái trứng lộn cho lộn ngược lại xui thành hên, mà ngày nớ ăn thử 1 trái rồi, mai có đỡ mô, biết rứa ngày nớ ăn thêm mấy trái nữa cho sướng, ăn có trái, chưa sướng, hehe.
Thôi, đi ngủ đã, mai đi học, hichic....
Mấy ngày ni oải quá, cứ kéo dài từ trước khi thi tới giờ, thiếu ngủ trầm trọng, thích ngủ quá, nhưng mà chưa tới giờ...hichic, giờ nó không cho ngủ...
Không biết răng mà từ ngày trước khi thi Pháp tới giờ, xui gì xui lắm thế, đi tới nhà bạn mượn truyện, chó cắn toe tua đôi dép, sáng mai đi thi , nhà cúp điện, lọ mọ răng làm bể cái ly, lấy đèn điện thoại, mò mò lượm mấy miếng vỡ, đi tới lớp thì vấp cái gờ , suýt bỗ, ngày ni ra nội,xe cua vào nhà, trơn quá, bỗ cái bạch. Mai không biết xui chi nữa không đây...hichic, cầu trời cho con đừng xui nữa, bọn kêu xui ăn thịt chó giải xui, mà mình thì xin kiếu món đó, không thì ăn 1 trái trứng lộn cho lộn ngược lại xui thành hên, mà ngày nớ ăn thử 1 trái rồi, mai có đỡ mô, biết rứa ngày nớ ăn thêm mấy trái nữa cho sướng, ăn có trái, chưa sướng, hehe.
Thôi, đi ngủ đã, mai đi học, hichic....




