Không hứng,
Saturday, January 20, 2007 1:19:00 PM
Không biết sao, chắc do ở nhà cả tháng ni, quen vơí việc ngồi nhà, nằm nhà, ngủ nhà. Ít đi chơi, ít ra đường, thành thói quen mới, trở thành con gái ngoan hiền, hêhhê.
Giờ thấy không hứng đi mua bất thứ cái gì, từ việc shopping, đi mua đĩa, đi ăn vặt, đi.... không hứng. Mà chỉ thích thi xong cho rồi, mặc sức mà tung hoành, thi xong là ôi chao nhiều lắm, đầu tiên là 22 đi lên Kim Long vừa chơi với con Jen vừa đi câu cá, tới 28 đi ăn đám cưới anh Nô, rồi đi ăn chơi gì đó với lớp, rồi chủ nhật tuần tiếp theo thì đi Lao Bảo 2 ngày, kế hoạch gê luôn.... nghĩ tới thấy sướng, giờ thì khoan đã, học mốt thi...hihi.
Giờ thấy không hứng đi mua bất thứ cái gì, từ việc shopping, đi mua đĩa, đi ăn vặt, đi.... không hứng. Mà chỉ thích thi xong cho rồi, mặc sức mà tung hoành, thi xong là ôi chao nhiều lắm, đầu tiên là 22 đi lên Kim Long vừa chơi với con Jen vừa đi câu cá, tới 28 đi ăn đám cưới anh Nô, rồi đi ăn chơi gì đó với lớp, rồi chủ nhật tuần tiếp theo thì đi Lao Bảo 2 ngày, kế hoạch gê luôn.... nghĩ tới thấy sướng, giờ thì khoan đã, học mốt thi...hihi.




