Ôi trời, trời không mưa.
Wednesday, January 10, 2007 9:43:00 AM
Ôi trời, sướng quá. Hôm ni không mưa nữa, chắc mai cũng đỡ lạnh hơn. Hết mưa mà thấy sướng quá trời, cứ nhìn mưa hoài, chán kinh dị, mà đã mưa là lạnh, lạnh thì như quỷ sứ, tê cả tay, ngồi lên mạng viết entry này thôi mà tay lạnh ngắt ngư rồi.Lạnh quá, lạnh quá. Cái nệm mấy ngày ni chắc xẹp lép như con tép rồi, nằm hoài nằm mãi, thương cái mền qúa đáng luôn. Chia tay một tí là thấy nhớ, ưa bay một cái lên cái giường, ủ như ủ khoai, ủ sắn.
Trưa ni trời đẹp, me rủ lên thăm Jen, mai thi học tàn tàn, chưa xong, cũng tọt đi chơi, kệ , mấy ngày không biết thế giới thay đổi răng rồi. Đi lên Kim Long thôi mà cũng đừng hỏi nữa, lạnh cha chê mẹ chê luôn. Mà không biết răng, cứ gặp mặt con Jen là cứ thích nói xấu, nhưng được cái ngày ni , con nớ hắn dễ thương, cứ bu lấy, giỡn với hắn cả giờ, cái con dễ ghét, xin cái kẹo chocolate, mà hắn rút cái vỏ đưa mình, cái kẹo hắn ăn, quỷ, khôn gì mà khôn thế không biết. Còn nói thì liên miên, ngồi dịch khan, dịch ra tòan: nhậu đi, tau đập chết chừ,...
cả nhà tòan dân dịch tiếng con nít chuyên nghịêp không i. hêhhê.
Trưa ni trời đẹp, me rủ lên thăm Jen, mai thi học tàn tàn, chưa xong, cũng tọt đi chơi, kệ , mấy ngày không biết thế giới thay đổi răng rồi. Đi lên Kim Long thôi mà cũng đừng hỏi nữa, lạnh cha chê mẹ chê luôn. Mà không biết răng, cứ gặp mặt con Jen là cứ thích nói xấu, nhưng được cái ngày ni , con nớ hắn dễ thương, cứ bu lấy, giỡn với hắn cả giờ, cái con dễ ghét, xin cái kẹo chocolate, mà hắn rút cái vỏ đưa mình, cái kẹo hắn ăn, quỷ, khôn gì mà khôn thế không biết. Còn nói thì liên miên, ngồi dịch khan, dịch ra tòan: nhậu đi, tau đập chết chừ,...





