Đầu năm,
Wednesday, January 3, 2007 4:48:00 AM
Viết blog đầu năm đây, mặc dù là ngày 3/1 rồi,
Mấy ngày ni bận quá, ăn ngủ không à,hehe,
Hôm qua Jen về chơi cả ngày, vui thiệt, sáng đi thi biết rứa về sớm cho rồi, mình ham chơi, thi xong như chim sổ lồng, mặc dù mới môn đầu tiên.hêhhe.
Về tới nhà là thấy ngay cái mặt hắn, dễ thương gê luôn. 1/1 sinh nhật hắn, mới 1 tuổi mà lém cực kỳ, đừng hỏi độ đểu, nịnh hót của nó nữa, dễ thương gê luôn.hehe. Cái mặt thì tòan thấy ham ăn, chưa biết nói, chưa biết đi, mà hễ thấy đồ ăn, chưa ai nói gì, đã vòng tay lại, cúi đầu, " ạ" thiệt to. Ham ăn quá cỡ. Nghe mẹ hắn kể, ba hắn ở phòng ngoài, chuẩn bị ăn, nghe tiếng cái muỗng đụng vào cái tô, hắn bò ra liền, chưa thấy mặt ba đã " ạ " thiệt to. Trời, nhỏ gì mà cái gì cũng biết. Em nhà mình thì phải thông minh thế chứ, heehe.
Thôi, mẹ kêu ăn cơm, đầu năm đi nói xấu em, không tốt, không tốt....hêhhe. Đói quá.......
Thấy em tui dễ thương không? hêhhe, quá dễ thương chứ lị.
Mấy ngày ni bận quá, ăn ngủ không à,hehe,
Hôm qua Jen về chơi cả ngày, vui thiệt, sáng đi thi biết rứa về sớm cho rồi, mình ham chơi, thi xong như chim sổ lồng, mặc dù mới môn đầu tiên.hêhhe.
Về tới nhà là thấy ngay cái mặt hắn, dễ thương gê luôn. 1/1 sinh nhật hắn, mới 1 tuổi mà lém cực kỳ, đừng hỏi độ đểu, nịnh hót của nó nữa, dễ thương gê luôn.hehe. Cái mặt thì tòan thấy ham ăn, chưa biết nói, chưa biết đi, mà hễ thấy đồ ăn, chưa ai nói gì, đã vòng tay lại, cúi đầu, " ạ" thiệt to. Ham ăn quá cỡ. Nghe mẹ hắn kể, ba hắn ở phòng ngoài, chuẩn bị ăn, nghe tiếng cái muỗng đụng vào cái tô, hắn bò ra liền, chưa thấy mặt ba đã " ạ " thiệt to. Trời, nhỏ gì mà cái gì cũng biết. Em nhà mình thì phải thông minh thế chứ, heehe.
Thôi, mẹ kêu ăn cơm, đầu năm đi nói xấu em, không tốt, không tốt....hêhhe. Đói quá.......
Thấy em tui dễ thương không? hêhhe, quá dễ thương chứ lị.





