My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Đầy một bụng,

Đầy một bụng do làm một bữa cũng đỡ, đây tòan đầy một bụng bực bội. Ngày này không hiểu sao, ai gặp mình tòan gây sự cả, mà mình cũng đang quá bực đây, chơi lại luôn. Mặt nhăn nhó, nói như nạt nộ, ghét. Nạt lại, sợ gì ai.

Mà cũng vì cái tính hơi bị nóng, đụng chạm tí thì chơi lại liền, nên cũng làm người khác mất lòng. Nhưng có gì thì cũng phải nhẹ nhàng chứ, cứ cái thái độ biểu hiện ra như thế thì ai chịu được chứ tui xin kiếu. Mà cũng gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mấy ngày mất ngủ, cái mặt thì hơn bãi chiến trường B52 dội liên tuc, lồi lõm thành mấy cái hố to hơn cái đầm. Nhìn đủ mệt mỏi rồi, còn ưa gây.

Nên cũng biết thân biết phận, sợ gây sự tiếp thì khổ thân, mang tiếng gì mà gê nữa thì khổ, ở nhà không ra đường gặp ai. Mà ở nhà cũng có yên đâu, buổi tối chưa yên, buổi trưa cũng vậy nốt, đang mơ màng chuẩn bị vào giấc thì toàn điện thoại, gần 10 cuộc chứ ít à, chưa hết, thêm phá điện thoại nữa chứ, tưởng có điện thoại trong fòng là sướng, ai ngờ khổ thí con chí. Mà cái thằng nào điên quá mức, dư hơi phá nhà người khác, hơn tháng rồi chứ ít gì. Bực bội.

Mà cũng do nhiều nguyên nhân, gộp từ mấy ngày ni, do nhiều nhân, do.......

Chán qúa, chẳng ưa làm gì. Hôm qua, ai cũng giới thiệu chán thì ngủ đi, ngủ được thì đã đỡ. Bực bội ngủ được mới hay. Thôi kệ nó, quan tâm làm gì, ưa làm gì thì làm, mệt rồi. Đi ăn, đời ta sẽ đẹp lên lại thôi.

Mai nắng ấm mà lo gì,...