My Opera is closing 3rd of March

Minhdom

Subscribe to RSS feed

Noel,

Noel, magnify
Sắp tới 12h rồi, mới xem phim xong. Cũng hay. Noel mà có phim như thế cũng được. Nhưng giờ mới chỉ 10h, làm gì cho hết đêm. Ngủ à, bạn bè đi chơi hết, mình ngủ, thấy chán quá à. Điện thoại ở nhà thì réo liên miên, tòan là bạn Đẹc gọi không. Bạn mình thì rủ cả mấy lượt mà tòan xin kiếu, ở nhà. Ở nhà không biết làm gì đây. Biết rứa bỏ quách đi chơi cho rồi, suy nghĩ cho người khác làm gì thế không biết. Vô duyên thật.

Thôi, ngồi trên mạng tí rồi đi ngủ, ngủ không được mấy đêm rồi thêm đêm nữa thì cũng rứa thôi. Làm gì cho mệt.

Ở nhà cũng không buồn tẻ lắm, được một cú làm cho đỡ chán, vô phòng anh lên mạng thấy ngay con chuột, chuột cũng gê, bay lên tầng 2 mà cũng ngu vô phòng ni thì có chi mà ăn, vừa bị bắt nữa. Mà thằng Tèo đúng là siêu sao bắt chuột, con nào vô tay hắn, bảo đảm chết không kịp ngáp. Có thằng em ở nhà cũng đỡ phần khi nào có chuột mà nhờ cậy. Mà nhà mình cũng đến nỗi nào, đóng cửa hơn lâu đài thép, rứa mà mấy con chuột cũng ranh ma len vào được, bởi thế mới nói, con chuột ưa chém nhất trên đời.

Tối nay chưa ăn tối nữa chứ, chiều lên Kim Long chơi với Jen ăn có tí, về nhà vừa lạnh, vừa mưa. Không biết vô duyên cỡ mô, mà từ chối sạch sẽ mấy đứa rủ đi chơi, ở nhà.
Thôi, không nói nữa, đi ngủ quách cho sướng. Nói tóm lại, Noel này không được gì cả, không biết mai bù đắp đựơc cái gì không ta. Phải cải thiện tình hình,..............