Merry Christmas!
Thursday, December 21, 2006 12:38:00 PM
Merry Christmas!
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!!!!
Lâu rồi không viết blog rồi. Một phần là nhác viết , một phần cũng không biết viết gì, thêm nữa là tuần trước thi nên không lên mạng. Giờ tuần này thì rảnh rổi, ngày nào cũng ngủ cả. Tuần sau thì cày mà học thi, không biết có cày được không? .......
Chủ nhật ni đi chơi rồi, shopping đồ không thuế nữa mới sướng chứ. Nhưng không có đạn để mà bắn, ưa có súng liên thanh quá, nả cho sướng tay. Huhuhu...............
Không biết đi kiếm chác gì được không đây. Thôi, được đi chỗ mới lạ là thấy sướng rồi. Nhưng quá ngán cái khoản đi xe quá. Thôi, kệ nó, ăn chơi mà sợ muỗi cắn,nó cắn thì cắn lại nó, lo gì. Hêhêh.
Trời hôm nay đỡ lạnh hơn rồi, sướng quá trời. Mấy ngày trước lạnh gì mà lạnh gê, ngủ cả ngày cũng không thấy đã, khi đó cho vàng cũng nhác ra đường. Thấy phòng lúc đó mặc dù hơi lạnh nhưng vẫn thấy ấm cúng vô cùng. Nhưng có điều giờ thì đỡ lạnh, trời thì ấm mà phòng bước vào thấy lạnh như quỉ , không biết làm gì cho đỡ lạnh đây nữa. Huhuhu.
Mai là đi học cả ngày nữa, cầu trời đừng mưa đừng lạnh, lạnh thì cũng vừa phải để con diện áo len thôi. Áo len của con đẹp hơn áo khoác. Hâhhâhh.
Merry Christmas!!!!!
Lên chúc mà nói toàn chuyện linh tinh, hâhha.
Merry Christmas to all
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!!!!
Lâu rồi không viết blog rồi. Một phần là nhác viết , một phần cũng không biết viết gì, thêm nữa là tuần trước thi nên không lên mạng. Giờ tuần này thì rảnh rổi, ngày nào cũng ngủ cả. Tuần sau thì cày mà học thi, không biết có cày được không? .......
Chủ nhật ni đi chơi rồi, shopping đồ không thuế nữa mới sướng chứ. Nhưng không có đạn để mà bắn, ưa có súng liên thanh quá, nả cho sướng tay. Huhuhu...............
Không biết đi kiếm chác gì được không đây. Thôi, được đi chỗ mới lạ là thấy sướng rồi. Nhưng quá ngán cái khoản đi xe quá. Thôi, kệ nó, ăn chơi mà sợ muỗi cắn,nó cắn thì cắn lại nó, lo gì. Hêhêh.
Trời hôm nay đỡ lạnh hơn rồi, sướng quá trời. Mấy ngày trước lạnh gì mà lạnh gê, ngủ cả ngày cũng không thấy đã, khi đó cho vàng cũng nhác ra đường. Thấy phòng lúc đó mặc dù hơi lạnh nhưng vẫn thấy ấm cúng vô cùng. Nhưng có điều giờ thì đỡ lạnh, trời thì ấm mà phòng bước vào thấy lạnh như quỉ , không biết làm gì cho đỡ lạnh đây nữa. Huhuhu.
Mai là đi học cả ngày nữa, cầu trời đừng mưa đừng lạnh, lạnh thì cũng vừa phải để con diện áo len thôi. Áo len của con đẹp hơn áo khoác. Hâhhâhh.
Merry Christmas!!!!!
Lên chúc mà nói toàn chuyện linh tinh, hâhha.
Merry Christmas to all




