Đi học về là đi học về!!! Nhí nhảnh....
Sunday, November 26, 2006 11:37:00 AM
Siêng gê gớm luôn.Hahaha
Ở nhà nguyên ngày, không đi đâu cả.
Sáng coi phim, hay quá à, đoạn hay ho coi không được, đĩa răng hay đứng ở đoạn hấp dẫn rứa không biết, bực mình. Phải đi đổi phim về coi tiếp mới được. Lâu rồi không mua đĩa, mua phim. Tưởng bỏ được cái tật nớ rồi chứ, ai ngờ, hôm qua đi coi đĩa thôi, dính luôn 1 phim, giờ thêm phim này nữa, mua nhiều thì tiếc tiền quá à, nghèo như con rệp đây rồi. Nhưng không mua không chịu nổi, huhuhu.
Giặt áo quần, chết!!!, tới giờ quên phơi, thôi viết xong rồi xuống phơi luôn. Tưởng ngày ni siêng được tí, ai ngờ....
Cả chiều ngồi trên mạng tới giờ, ngồi đánh đĩa đã đời luôn, nhưng cũng vui, nghe nhiều nhạc lủng tai rồi. Định tối ni đi gửi, đổi đĩa, nhưng ba me về rồi, hết đi, ở nhà nhé. Thôi, siêng thì cho trót đi,hehhe, để tuần sau ngày nào đi về trễ thì có cớ mà nói, như : con thích ở nhà lắm chơ, nhưng đi có tí thì răng mô nờ.hehêh,
Thôi, ngang đây đã, đi phơi áo quần.
Ở nhà nguyên ngày, không đi đâu cả.
Sáng coi phim, hay quá à, đoạn hay ho coi không được, đĩa răng hay đứng ở đoạn hấp dẫn rứa không biết, bực mình. Phải đi đổi phim về coi tiếp mới được. Lâu rồi không mua đĩa, mua phim. Tưởng bỏ được cái tật nớ rồi chứ, ai ngờ, hôm qua đi coi đĩa thôi, dính luôn 1 phim, giờ thêm phim này nữa, mua nhiều thì tiếc tiền quá à, nghèo như con rệp đây rồi. Nhưng không mua không chịu nổi, huhuhu.
Giặt áo quần, chết!!!, tới giờ quên phơi, thôi viết xong rồi xuống phơi luôn. Tưởng ngày ni siêng được tí, ai ngờ....
Cả chiều ngồi trên mạng tới giờ, ngồi đánh đĩa đã đời luôn, nhưng cũng vui, nghe nhiều nhạc lủng tai rồi. Định tối ni đi gửi, đổi đĩa, nhưng ba me về rồi, hết đi, ở nhà nhé. Thôi, siêng thì cho trót đi,hehhe, để tuần sau ngày nào đi về trễ thì có cớ mà nói, như : con thích ở nhà lắm chơ, nhưng đi có tí thì răng mô nờ.hehêh,
Thôi, ngang đây đã, đi phơi áo quần.




