Chiều mưa, chạy lung tung
Saturday, November 4, 2006 1:38:00 AM
Bây giờ là 8h23', giống thông báo trên đài phát thanh quá ha. Sáng ni tưởng vui vẻ, ai ngờ bị dội cả gáo nước lên mặt rồi, đã rứa còn bị gáo nước đánh mạnh ngay vào mặt, thật kinh dị. Sáng ni trời nắng đẹp, chuẩn bị buổi sáng cũng 4 ổ mỳ ( ăn chết bỏ luôn đó, giờ no tới trưa ăn lại luôn, vừa ngon vừa rẻ,hêhh) có điều giờ răng toàn thấy mây đen không à, trời thì nắng mà mây đen thì nhiều, ăn no rồi mà thấy 4 ổ mỳ đi mô hết, biết là mình mệt mỏi, do mình mà ra cả, nhưng thôi, cứ để như vậy đi, giờ không muốn gì cả, cứ để cuốn theo chiều gió, ưa gì thì gì, kệ nó, không để ý đến nữa, mệt mỏi lắm rồi. Chờ để tới thứ 7 để có thể giải quyết nhiều việc, nhưng giờ mới khởi đầu mà đã thế này, không biết chiều thì răng đây. Chắc cũng đỡ hơn, con người đúng là phức tạp, làm răng để sống đơn giản đây, mệt quá rồi.Mệt quá, thế là thôi,đi ngủ chắc cũng đỡ hơn, tối qua thức khuya quá, sáng thức dậy tỉnh táo bao nhiêu, thì giờ mệt mỏi muốn ngủ bấy nhiêu, ghét quá.




