Sticky post
Tuesday, February 20, 2007 7:43:06 AM
Dẫu mấy tình yêu đi qua một con tim
Ai quen được với niềm đau chia cắt
Cómột ngày lá vàng rơi nhưlà nước mắt
Lặng một mình, em khóc giữa mùa thu...[/color]
Em 17t, tuổi có nhiều hơn những ứơc mơ mà em đã từng mơ. Em tìmblog như tìm một người bạn dể chia sẻ những buồn vui ngớ ngẩn. Mọi người đừng nghĩ em cô đơn, một con nhóc 17t ít ai mà cô đơn...nhưng em vẫn muốn tìm thêm hoặc chia sẽ nhiều hơn những gì mà em ứơc mơ...( ôi! ngớ ngẩn thật )
Đây là blog của Huỳnh Phương Vy, Hãy đến...dừng lại...và lắng nghe ...[/B]
Sunday, March 4, 2007 6:44:16 AM
Âm nhạc
Cầm ô che một mắt…(ngại ghê!)
Một con ngươi nhòm lén…(hí hí!)
Nhòm người ta quá trời…
Mà anh đâu có hay…(ngốc thiệt!)
....hìhì ...lời bài hát miễn chê...so cute lun...
Read more...
Saturday, March 3, 2007 2:01:20 PM
Thơ
Thơ...
Xưa yêu em vì cái hàm răng giả.
Nay lại yêu vì có cả răng sâu!!!
Read more...
Saturday, March 3, 2007 1:58:30 PM
Thơ
Người về đó, khói chiều cay khóe mắt
Khóc cho người hay là khóc dùm tôi
Hai mảnh đời, một mối tình chân thật
Được gì không hay chỉ bấy ngậm ngùi
Read more...
Saturday, March 3, 2007 1:49:49 PM
Thơ
Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly
Read more...
Saturday, March 3, 2007 1:41:46 PM
Thơ
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu