Heo Quay
Wednesday, August 10, 2011 12:40:21 PM
Thịt mới ướp 3 tiếng là đem ra nướng luôn da ăn rất giòn giống thịt heo quay dưới quê mình quá
. Lần đầu tiên thực hiện mà nó được như vầy mừng ghê
Con cám ơn Dì út nhiều 

Mong đời mãi bình an!
Sticky post
Thursday, January 5, 2012 2:23:28 PM

Sticky post
Friday, June 17, 2011 8:23:37 AM
. Sau 1 thời gian về Việt Nam vì chán nản, mất tinh thần về chuyện con cái em bắt đầu vào lại nhà rồi lại tái máy tay chân phá hư cái nhà cũ . Thôi Thì làm lại nhà mới vậy coi như tất cả chuyện đau buồn dẹp sang 1 bên bắt đầu lại trang mới cũng như cái nhà mới này vậy .Nick Mongconbinhan em lấy từ nick tham gia ở WTT cũng với 1 mong ước duy nhất " Con ơi hãy bình an về nhà mình nhé!".Còn VươngLê là họ em và Ox ghép lại tên thật của em là Hạ Liên . Mọi Người muốn gọi sao cũng được hết í
. Từ ngày từ Vn trở qua thì ở nhà nằm thất nghiệp chỏng chơ nên bắt đầu lên mạng tìm tòi giết thời gian thì vô tình gặp nhà chị Liên Ròm ( mê mẩn các món ăn nhà chị ấy ),rồi gặp chị cindyPhuong2 ( Ngưỡng mộ chị ấy từ khi biết box nhật năm 2009), rồi biết thêm chị Cá vàng do 1 lần lên google tìm cách làm bánh kem nhưng cuối cùng thì mới biết các chị làng O điều là bạn của nhau
. Hii Nhờ cái làng O này mà em biết được nhiều cao thủ nấu ăn nên cái máu nấu ăn của em biến đâu hai mươi mấy năm nay cũng bắt đầu sống dậy chút chút
. Thấy các chị chăm chỉ nấu cho chồng cho con ăn mà nhìn lại thương xã em ghê hihi . Từ bây giờ em sẽ chăm chỉ ăn dằm nằm dề trong cái làng O này mới được hihi
. Nhờ các chị em làng O giúp đỡ em nhé và Cho em theo các chị học nấu ăn nhé!. Vạn sự khở đầu nan là từ đây mà ....
Wednesday, August 10, 2011 12:40:21 PM
Thịt mới ướp 3 tiếng là đem ra nướng luôn da ăn rất giòn giống thịt heo quay dưới quê mình quá
. Lần đầu tiên thực hiện mà nó được như vầy mừng ghê
Con cám ơn Dì út nhiều 

Saturday, July 16, 2011 3:00:38 PM
cảm giác thật là trẻ trung giống mấy đứa con nít mới lớn quên hết chuyện đời
. Đến cty bạn xã 888 trên trời dưới đất , công việc xong 1 lát thì chán 2vc kéo nhau đi mua đồ . Ngó nghiêng mãi chẳng mua được gì thế là kéo nhau về nhà . về đến nhà vợ ghé ngang tưới mấy cây rau , chồng vô nhà trước bắt nồi cơm , vợ tưới rau xong lên làm đồ ăn thế là 2vc có bữa cơm thanh đạm hihi ( mà cái tội quên dìa nhà phải đốt nhang xin lỗi trời phật vụ hứa ăn chay mà quên trót ngã mặn
)
) hứa với xã là em sẽ tự học hết mấy cuốn sách của Nanminsenta cho rồi sẽ tự mài mò học thêm để lấy Nikyuu hahah:lol:
nói giỏi lắm chăm chỉ được mấy ngày . Hôm nay xã đi làm kg có người quản lý nên ngồi lượn net cả ngày chẳng ngó thấy cái chữ tiếng N nào đâu haha . Kiều này xã mà bắt gặp là chắc chắn không khoái thác được hehhe nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vào trường học cũng tốt nhỉ vì như thế mình sẽ học nhanh được tiếng N hơn mà phải không ?
. Hic tối nay lại ngủ nhà 1 mình rùi . Cầu chúc cho Xã gặp nhiều may mắn trong công việc , bình an
Yêu Xã nhiều thật nhiều
. Mà nhớ lại cũng mắc cười đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời gặp lại nó sao chừng ấy năm mà chẳng thấy nó thay đổi gì hết . Tự nhiên gặp nó xong cứ có cảm giác là mình trở về 5 năm về trước hehe .
. Hôm nay mình đến nhà chị T . Cũng gần 2 năm rùi mình mới đến lại nhà chị vì thấy chị ấy bận bịu quá
.Đến nhà chị ấy vừa gặp được cài dùm từ điển Nhật việt cho iphone vừa mua được cái điện thoại giá ưu đãi về cho mẹ , vừa được mum căng cả bụng
lải to nhỉ
. Công nhận xung quanh nhà chị ấy bán đồ rẻ ơi là rẻ ,quần áo nhiều thế rồi cứ bảo là không mua nữa nhưng chuối cùng cũng tậu thêm 3 bộ hihi
.
. Chi Thúy không hỏi chắc là quên tuốt luốt quá ! 5 năm trước cũng quên SN chồng 1 lần ùi chắc lúc đó mới cưới lấy được chok nên chắc còn ở trên mây
. Lần này thì vừa KN 5 năm ngày cưới thì lại sắp sửa tiếp tục quên lần 2 nhưng mà vẫn còn kịp vì ngày mai mới là SN chok
Chúc ox SN thật vui vẻ , nhiều sức khỏe ,hạnh phúc và may mắn . Yêu ox nhiều !
. Quà thì chuẩn bị từ trước rùi ( bằng tiền lương tự kiếm
). Còn tối thì đãi ox bánh xèo thui vì mua quà hết xiền ùi


. Cứ sợ họ ăn không được vì có nước mắm nhưng cuối cùng ai cũng khen ngon
còn kêu có dịp thì làm tiếp . Không biết có bị khen nịnh kiểu mấy người N không nhỉ?
. Nhưng thôi kệ vui là chính mà ở đây ai cũng nhiệt tình cũng tốt bụng hết . Thật may mắn ghê vì mình cũng bắt đầu học hỏi được nhiều thứ
. Hôm nay nhà ABe san rủ mình xuống nhà ăn cơm ,rồi con gái của ABe san còn dây mình cách xếp hình cô gái mặc KiMONO để có thể trang trí lên bao thư hoặc trên giấy đựng đũa cho đẹp , rồi còn dạy mình cách pha và uống trà đạo nữa , rồi cả bánh dùng khi uống trà nữa chứ . Nhớ nhất là lúc làm cho trá nổi bọt không quen nên quậy mỗi cả tay hihi . Giờ mới biết cách uống của nó chứ hồi trước xem tivi thấy người ta cứ đề lên tay xoay xoay rồi mới uống cứ nghĩ là làm như vậy trà sẽ ngon và lịch sự hơn đúng là nhà dễ sợ luôn í
. Mà vui nhất là Terumi san lại là giảng viên đại học nên hứa sẽ dạy tiếng Nhật thêm cho mình khi mình có nhu cầu nữa chứ . Hôm nay đúng là 1 ngày thật vui , 888 đủ thứ chuyện trên đời
Tuesday, June 28, 2011 2:53:46 PM
. Nghĩ lại thật cũng mắc cười mình cũng từng được sanh ra dưới quê , sống từ nhỏ dưới quê thấy chuyện làm nông là bình thường nhưng có lẽ nhà mình cơ bản không làm nông nên giờ mình được làm nông và ngắm thành quả mình tạo ra thì thấy rất là hạnh phúc
. Hihi hôm nay vừa gởi mấy cái hình này về cho ba mẹ xem thành quả của con gái ba mẹ cười qúa chừng chừng












. Saturday, June 18, 2011 7:29:58 AM
Friday, June 17, 2011 6:30:35 AM
. Giờ lấy chồng khăn gói quả mướp sang đây thì hichic nhiều khi nấu món gì đó mà cứ ước giá mà có ít rau thơm bỏ vô thì ngon biết mấy . Vậy là bắt đầu công cuộc trồng trọt( nói cho ghê gớm chứ lúc đó cái ban công có 1 tí xíu để được có mấy cái chậu con con là hết chổ:) )trồng được mấy cây lá quế thì cứ để giành ngửi ngửi lấy mùi thôi chứ không dám ăn hihi . Lúc ấy ở WTT nhìn cái Vườn nhà chị Phương mà cứ ngưỡng mộ cứ bắt xã là về quê mua nhà để cho có cái vườn trồng rau nữa chứ ( mà công việc thì ở Tokyo mới chít chứ hihi ). Nhưng rồi có lẽ ông trời cũng còn thương mình hay sao ấy năm nay được dọn về nhà mới vừa rẻ mà còn được cho 2 miếng đất nho nhỏ nữa ( Nhận được miếng đất mà mấy đêm ngủ cứ chập chờn không ngờ cái nơi đông dân cư như ở đây mà mình còn có 1 khoảng đất để trồng rau
) . 1 Miếng thì được canh tác liền còn 1 miếng thì phải đợi cho hoa nở hết rồi mới bắt đầu . Thôi kệ có bằng hơn không mà
. Rồi bắt đầu công cuộc đi mua đất , mua cây con như cà chua , sả , ớt về trồng trước . Mà công nhận cái ViVaHome gần nhà nó có bán sả cây con vui ghê. Lần đầu tiên có được 1 miếng đất trồng cây đúng nghĩa nên cái gì cũng muốn trồng hết thành ra nó um tùm . Mỗi cái 1 chút lấy vị thôi nhưng vui lắm lắm ngày nào cũng xuống ngắm nghía cả tiếng đồng hồ nên thấy cây sao lớn chậm ơi là chậm hichic
( hình tự nhiên vì máy không có photoshops mừ
)












.6 năm nữa khu nhà mình sẽ được xây mới lại liệu xây xong mình có còn 1 miếng đất như thế này để trồng cây không nhỉ? Hy vọng và hy vọng....Sunday, June 5, 2011 1:08:31 PM
Thursday, June 2, 2011 7:11:53 AM
.Thursday, June 2, 2011 6:51:55 AM
Sunday, May 29, 2011 2:53:19 PM
Nhà mình vẫn chưa có em con ạ! mẹ hư lắm phải không con? hành trình tìm em con mẹ thật sự mệt mỏi nhưng mà mẹ vẫn cứ phải đi tìm dù mẹ biết trước mắt mẹ còn nhiều gian nan . Không biết ông trời còn thử thách mẹ đến chừng nào rồi mới ban em con về cho nhà mình đây
. Con gái mẹ có thương mẹ thì ráng phù hộ cho em mau mau về với nhà mình bình an nhé con . Con biết không nếu có em mẹ vẫn thương con vì con là đứa con đầu lòng của mẹ . Con sẽ mãi là chị cả trong nhà Gia Nhi của mẹ ạ! Con gái biết không ngày mẹ có con là đúng 3 năm ngày cưới của ba mẹ đó . Mẹ còn nhớ lúc đó ba , me và 2 bác nữa tổ chức 1 chuyến đi Disneyland để KN . Lúc ấy mẹ chẳng biết có con nên thoải mái chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh . Hic 1 tuần sau biết có con mẹ lo sợ run hết cả người mẹ sợ lỡ con có chuyện gì mẹ ân hận lắm . Nhưng cuối cùng mẹ cũng vẫn phải mất con . Tại sao cái duyên của mẹ với con lại ngắn ngủi vậy không biết?
.Con gái biết không ? Mất con rồi thì mẹ mới thật sự sợ hãi và nhớ lại lời mấy người thầy bói nói là số mẹ lận đận con cái hic:irked:
Ngày xưa mẹ không tin nhưng giờ mẹ tin lắm nhất là lúc mẹ lại mất em con thêm 1 lần nữa . Mà con gái này tới lúc này mẹ thật sự bâng khuân vụ này . Người ta nói "khi thấy tim thai rồi thì đó mới là con của mình " còn mẹ thì dù mang thai nhưng chẳng thấy phôi thai luôn chứ huống gì là tim thai
Nên mẹ cũng chẳng biết làm sao luôn huuuuu
:cry:Vì vậy mà mẹ không có đi cầu siêu cho em con . Nếu đó thật sự là em con thì con hãy dẫn em vô chùa cùng con nhé! Con biết không ba mẹ lo lắm cũng đi khám đủ thứ hết rồi bác sĩ nói là ba mẹ không bị gì vậy mà mẹ vẫn không đón được em con về nhà:mad: . Giờ mẹ pótay thật rồi giờ mẹ chỉ chờ cái duyên vào đường con cái . Chờ cái duyên để được gặp em con 1 cách trọn vẹn và bình an chào đời về với gia đình mình . Giờ mẹ chỉ mong mỏi điều này thôi con ạ!. Con gái à! Có chuyện này con chắc không biết đâu . Chuyện này mẹ cảm thấy có lỗi với con nhất đó . Lúc có bầu con mẹ lúc nào cũng hy vọng con là con trai cho ba con vui nhưng khi bác sĩ SA bảo con là con gái mẹ buồn lắm , chẳng thèm chơi với con 1 lút lâu đến khi con đạp mẹ mấy lần mẹ mới sực tỉnh . Thương con của mẹ quá đúng là mẹ có voi đòi tiên vì lúc ấy mẹ không biết con bị bệnh . Lúc biết con bị bệnh mẹ đi khám 1 bệnh viện phụ sản khác để không hối hận khi đưa ra 1 quyết định đau lòng thì mẹ nghe các cô , các bác trong phòng đợi cứ bình luận xem bụng người này là con trai , người kia là con gái .Lúc ấy các cô hỏi mẹ thì mẹ trả lời chỉ cần con khỏe mạnh thì con nào mẹ cũng thương mẹ chỉ cầu mong con của mẹ được khỏe , được bình an chào đời thôi . gái hay trai gì giờ mẹ không quan trọng nữa hichic. Trong suốt thời gian đợi đến lượt mình mẹ cứ hy vọng có 1 sự nhầm lẩn trong lần SA trước dù mẹ đã đi đến viện tim SA mấy lần rồi kết quả điều như nhau
. Mẹ hy vọng có 1 kỳ tích nào đó , 1 sự nhầm lẫn nào đó nhưng khi bác sĩ SA cũng có 1 kết luận giống như mấy bệnh viện khác thì mẹ biết mẹ mất con thật rồi
.Tha lỗi cho mẹ nha con gái!Mẹ biết có thề mẹ không phải là 1 người mẹ tốt nhất nhưng mà mẹ đã từng yêu con bằng tất cả tình thương của 1 người mẹ dù chỉ cảm nhận được con từ những lần con máy mà thôi . Nếu có duyên hãy làm con của mẹ 1 lần nữa con nhé! Làm 1 đứa con lành lặn ,khỏe mạnh để mẹ có thể ở bên cạnh con suốt cả đời con nhé! Thôi mẹ tạm biệt con nha ! Chúc con luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé con gái bé bỏng của mẹ! Mẹ thương con !
) Thầy nói rằng có thề do kiếp trước con hay mẹ làm gì có tội nên mới bị vậy hichic . Thầy cho mẹ 3 câu niệm phật để ngày ngày mẹ đọc nếu có tội thì giảm bớt được phần nào ( Cái này thì mẹ nghĩ là chắc kiếp trước mẹ có tội gì lớn lắm nên kiếp này cái đường con cái của mẹ nó mới lận đận như vậy
). Thôi thì mẹ ghi ra đây nếu con có đọc được thì cùng đọc con nhé! Thursday, May 26, 2011 9:39:31 AM
Tuesday, May 24, 2011 5:05:27 PM