Văn nghệ
Sunday, March 11, 2007 1:34:20 PM
Ngày đầu tiên thành công sau chuỗi thất bại của C4 suốt tuần vừa rồi, tuần mới đang đến, và báo hiệu chuỗi thành công của C4, oh yeah!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay quả là một ngày thành công rực rỡ của C4 ^^, dù ko biết là thắng hay thua, nhưng tất tần tật thành viên đều cực kì hài lòng với phần biểu diễn của lớp, mấy ngày tập luyện "gian khổ" quả nhiên không uổng công
. Đang dzui và không có gì làm, K quyết định sẽ tường thuật... gián tiếp những ngày tập luyện và buổi biểu diễn cực kì hoành tráng hôm nay của C4
(K sẽ ko điểm wa cảnh ở CV Lê Thị Riêng, lí do: tập nói chung là rất nhàm, tùm lum cả => ko bàn)Ngày đầu tiên
- Trực chỉ nhà T: Nghĩa địa Bình Hưng Hoà
(ý K là gần đó í mà
)- Hiện diện: 5, Vắng: 4 (chị L nhà ta đi trễ, tuy đã cố hết sức tìm đường đến nhà T, nhưng vô vọng
)- Nội dung: Dĩ nhiên là tập kịch '___".
- Diễn biến: Vừa đến nhà T, cả đám xả lai ra coi TV, nghe nhạc, ăn uống tưng bừng, và hoàn toàn ko đả động gì đến việc tập kịch '_____'. Tâm trạng tất cả nói chung là ổn định, ngoại trừ việc Ms. H "cờ-rai" vì bị chọc quê lúc mới đến nhà T :ko. Sau khi no nê, cả đám bay vào tập. Ko như tính toán lúc đầu, diễn kịch ko dễ tí nào, cả đám ko thể nào nín cười nổi. Kịch bản của Director Huy vốn đã buồn cười, wa tài năng diễn xuất xuất chúng của DDO, ko thể nào ngậm miệng cho đặng. Bà mịe H đi ra đi dzô alô liên tục mà vẫn chưa hài lòng Director khó tính
Sau đó "đánh giày-er" K và "sĩ" Q liên tục vấp phải sai lầm và chả tài nào nhập tâm nổi, đánh giày mà ra dáng trấn lột, còn phải ca vọng cổ (sở đoản của K TT____TT) bác sĩ thì từ đớ đến đớ khi cố gắng thốt ra câu: "Xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức..."
Sau gần 2 tiếng đồng hồ đau bụng vật vã vì... cười
cả đám đã tương đối ổn. Lí do: cười woài chai >"<. Thế là dắt díu nhau đi dzìa. Hết ngày 1...Ngày thứ hai
- Địa điểm: nhà K (cho gần, tuy nhỏ mà có võ)
- Hiện diện: 6, Vắng: 3 (đều có lí do chính đáng, miễn bàn luận)
- Nội dung: Khỏi nói nữa nghen
- Diễn biến: đúng 2h, T xuất hiện tại nhà K, mang theo 1 bịch sắn, mắt trái K giật giật (có điềm, có điềm >"<). Y rằng, lát sau tề tựu đủ, có cả thầy giáo sinh nữa ^^ Cả đám lại bù khú vào măm măm (L đến trễ 1 more time, ko đc ăn, tiếc
) Sau 1h no nê, bắt đầu tập. Rắc rối bắt đầu: H ko ưng vai mẹ, T ko ưng vai con, L chưa có vai. Sắp xếp 1 hồi, "vũ như cẩn" >"<, L thì bán vé số. Tiếp tục đóng, rắc rối xuất hiện thêm: giọng L wá cao, ko đủ nhí để rao vé số (lưu ý: đã thử nghiệm trên Mr. N - thầy giáo sinh
). H thì ko đủ "già" để đóng vai mịe
. Sắp xếp wa lại, cuối cùng: T vẫn là con, L là mịe, H bán bún riêu
Kịch tính của vở kịch ngày càng đc đẩy lên cao nhờ đầu óc bay bổng bồng bềnh của các diễn viên thiên tài
Buổi tập khá tốt đẹp, sắp xếp xong xuôi cả, nguyên 1 đám đi măm măm. Thầy dẫn đi quán ăn nào đó (có chúa mới biết, nghe đồn thầy đi dzới cô áo màu gì gì đó tới quán nọ, mà hok nhớ rõ màu => ko nhớ rõ quán, thầy đào hoa ghia
). The end ngày 2, cũng là ngày tập cuối.Ngày biểu diễn
- Địa điểm: dĩ nhiên là ở trường '___'
- Hiện diện: tất nhiên phải đủ (tuy lúc đầu có chút chuyện, dưới kể cho nghe
)- Diễn biến: K đến trễ 15p >"< (lí do: sửa soạn mí cái nhạc nền), và phát hiện ra 1 điều cực kì vĩ đại: 13h30 là bắt đầu thi, chứ ko phải là 3h30 chiều >"< Cả đám hoảng hốt, L đ học chưa về, thầy chưa mang giày + áo blouse cho "sĩ", nhạc nền cho Q+M chưa có, cả đám tim đập thình thịch. Cố trấn tĩnh, bỗng nhiên cô G xuất hiện, dội thêm 1 phát nữa: "4 tiết mục rồi!" (eck, mới 20p mà 4 tiết mục, mà C4 là tiết mục 14) chết chắc rồi >"<. Từng phút nặng nề trôi wa, Director chưa viết lời bình, cũng chưa kiếm đc ai đọc lời bình + chỉnh nhạc, cả đám rủ nhau... đưa đám
Từng đợt tin như oanh tặc cơ đánh vào các thành viên, nào là: tiết mục thứ 10 rồi, tiết mục 11 rồi, cả đám rối lên, chưa đâu vào đâu, quyết định để H làm mẹ, bỏ vai bún riêu cũng đc. Tưởng xong, ai dè nhạc cho Q+M chưa đến, quần áo cho H cũng chưa có. Cả đám ná thở. Bỗng 1 ý kiến loé lên (của K đó
): xin dời lại cuối, thế là Director bay cái ào: "Okie rồi!" Cả đám hoàn hồn đôi chút
Và dần dần hồi phục: Q chạy về nhà lấy đc nhạc + đồ cho H, rồi L tới, dzậy là xong xuôi
Lời bình và chỉnh nhạc cũng okie, thầy cũng vừa đến, cả đám sung lên, phóng cái ào lên lầu chuẩn bị, và nhận đc tin cực kì sốc: mới tiết mục thứ 7
Làm cả đám hết hồn, thì ra toàn tin vịt, làm uổng công lo lắng. Thế là có khối thời gian để preparelại. Hé hé, guess what? Thành công cực kì 
. Diễn biến vở kịch thì đợi K có file clip từ cô G rùi sẽ up lên cho, h chịu khó đợi nghen
Lúc đó thi K sẽ tường thuật chi tiết luôn cho!Kết thúc, cả đám đi karaoke và ăn uống sơ sơ rùi dzìa, quả là một thành công ngoài sức tưởng tượng, 1 tuần thất bại đã trôi wa, đây chính là tuần lễ của thành công








Unregistered user # Monday, March 12, 2007 6:00:21 AM
Unregistered user # Monday, March 12, 2007 1:39:14 PM
K'Moonky # Monday, March 12, 2007 4:49:54 PM