Subscribe to RSS feed

Sticky post

Một chút thơ..

heart
..để gió cuốn đi..



Đừng làm thơ nữa nàng ơi!
Thẩn thơ.. Thơ thẩn.. Sao vơi nỗi buồn?

Em gái tôi

,

[Mừng sinh nhật em gái ^_^]

Tôi nhớ em tôi những sớm mai
Cuộn tròn trong cái rét giêng hai
Chị em nấn ná buông tay ấm
Giờ chỉ riêng tôi nỗi nhớ dài..

Nhớ tiếng giòn tan cười rạng rỡ
Gọi nhau í ới bước thênh thang
Dập dìu tiếng hát ai ra phố
Mắt ai chan chứa những nắng vàng..

Nhớ hôm trời chuyển gió liêu xiêu
Ngõ vắng vừa tan nắng ráng chiều
Em tôi đứng đó, trong ngơ ngác
Lòng tôi xơ xác biết bao nhiêu..

Thầm thĩ bao điều chưa dám nói
Đâu cần em nói mới chia đôi
Buồn vui em cất sâu đôi mắt
Gửi làn gió mát hát bên tôi..

24.04.2012

Tình yêu và chí tang bồng

,

Bàn về một bài thơ cũ "Dạ, em biết anh quá bận để yêu em"..

Khách thơ có lời..

"Em có nói thật lòng mình không vậy hỡi em yêu...
Có chắc hay không sau những buổi chiều!
Anh vẫn cứ "lai rai" cùng với sếp
Sếp chưa về thì anh không được phép!
Vẫn biết là em đang ngóng đợi anh!
***
Anh sợ rằng hạnh phúc sẽ qua nhanh
Thay vào đó là nghi ngờ, giận dỗi...
Anh sợ rằng tình yêu không sống nỗi
Trên mảnh đất cằn, thiếu những chăm nom
***
Em có buồn không sau những giờ làm!
Em gọi điện anh vẫn còn máy bận
Có thể một lần em vẫn không hờn giận
Nhưng có thể nào lặp lại mãi không em?
Tình yêu là những phép cộng thêm!
Nhưng không thể bỏ tình yêu ra ngoài cuộc sống
Anh vẫn bận dài dài và yêu em thăm thẳm ...
Liệu có thể nào cộng lại để chia hai?"


"Dạ, em biết anh quá bận để yêu em!" là một bài thơ cũ của em, thực ra bài này đã nhận ý kiến từ nhiều chiều, nhân đây em cũng xin đáp đôi câu thế này ạ..

Chí tang bồng

Ai cũng có một thời miệt mài sức trẻ
Sống khát khao, sống hoài bão, phải không anh?
Em đã hiểu rằng hạnh phúc sẽ chẳng mong manh
Khi ta đã có ngày hôm nay, trải qua bao sóng gió!

Mâm cơm nóng hôm nay vẫn chờ anh về đó
Biết làm sao khi sếp của anh cũng là của em thôi
Biết làm sao khi hai đứa hai nơi
Khi hoài bão trong anh hãy còn đương dang dở

Em thương anh những lúc xa mà không dám nhớ
Thương bàn tay chai sạn những lo toan
Thương ánh mắt nhìn em như có lỗi muôn vàn
Sau những tháng ngày em vắng anh nhiều quá đỗi..

Em chẳng có gì đâu, chỉ một lòng chờ đợi
Có niềm tin, có nỗi nhớ đong đầy
Biết rằng anh sẽ mãi "có ở" đây
Là bát cơm rau vẫn chứa chan bao ngọt ngào, hạnh phúc!

Anh của em ơi, tình yêu ta chẳng thể nào ngã gục
Dẫu bao nhiêu khắc nghiệt chẳng màu hồng
Chí tang bồng cho trọn với cha ông!
Rồi sẽ trở về đây, ta sẽ lại vẹn tròn trong nắng hồng ngày mới!

20.12.2011

p/s: "có ở" - mượn lời trong 1 câu thơ của Xuân Quỳnh!

Dậy đi anh

,

Anh ơi anh dã dậy chưa
Ngoài kia nắng đã lên rồi, kìa anh!
Kìa hàng cây lá xanh xanh
Véo von chim hót chào ngày xinh tươi
Tuổi xuân vừa mới đôi mươi
Dậy đi thôi những cơn mưa vào đời!
Sợ chi lửa sắp tắt rồi?
Còn niềm tin, còn sáng ngời đêm sương!
Đôi dòng lưu bút vấn vương
Gửi anh cùng bến quê hương làm quà..

07.07.2011

Đêm về nơi xứ lạ

,

Rồi lại một ngày cứ thế vội qua mau
Để đêm thâu lại ùa về dai dẳng
Để nhớ nhung chìm vào sâu lắng
Để ánh mắt buồn đằng đẵng phía xa xăm..

Nhớ ai đó thật nhiều, ai đó có biết chăng..
Nỗi nhớ cồn cào ngày mưa giăng gió thổi
Nỗi nhớ hanh hao ngày nắng tràn lên tươi mới
Nhớ trong cả nụ cười giòn cùng chúng bạn thân quen..

Ngày ta chưa bên nhau sao thấy sợ màn đêm
Sợ ngày mai thức dậy mà niềm tin còn lạc lối
Hôm nay làm sao vẫn sợ hoài bóng tối
Bóng tối lạnh lùng, bóng tối hóa chông chênh..

Cứ nhủ lòng mình lấy bận bịu để mà quen
Giấu những chông chênh, vậy là ngày qua vội vã
Nhưng giấu nổi làm sao những đêm về nơi xứ lạ
Có những chông chênh càng lấp, càng vơi..

25.07.2011
Sáng mai chợt giật mình thức giấc.. Thở dài..

Biển đảo quê hương

,

Anh đã nằm xuống nấm mồ xanh
Xung quanh anh một màu tuổi trẻ!
Người lính đảo xa trở về đất mẹ
Mà hai chữ "Nhớ nhà!" khát mãi khôn nguôi..

Có thứ gì đâu là dễ dãi ở trên đời
Từng tấc đất, từng tấc vàng biển, đảo!
Từng ngọn cỏ, từng bát cơm, manh áo!
Ngày hôm nay sẽ có gì? Nếu chẳng có hôm qua..

Rồi liệu rằng hôm nay đã có chúng ta?..
Ôi Tổ quốc! Sao thân thương đến vậy!
Bao chiến sĩ, bao máu xương đã ngả..
Và ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?

Kìa Tổ quốc ta vẫn rạng rỡ từng ngày!
Kìa giặc xâm lăng sao thời nào cũng có!
Hoàng Sa - Trường Sa và Biển Đông ở đó
Che chắn đất liền, giấu hết những đa mang..

Ngày hôm nay đứng giữa những hoang mang
Sao bỗng thấy vững vàng sau tất cả!
Khắp sông núi kiên trung cùng một dạ
Quyết giữ gìn từng tấc mẹ quê hương!

Tuổi trẻ hôm nay có lứa lên đường
Có lứa thời góp công lao động
Ôi biển mênh mông! Ôi đảo xa gió lộng!
Thổn thức khôn nguôi hai chữ "Việt Nam"..

24.07.2011

Hội ngộ đất khách

, ,

[Mến tặng gia đình VN-POSTECH..
Người đi, người ở lại, và người sang..]


Ôi những nụ cười! Những giọng nói! Những bàn tay!
Sao thắm thiết, sao nồng nàn đến vậy!
Ôi những con người xa quê hương mới thấy
Những người dưng sao dễ hóa tình thân..

Ngồi lại bên nhau.. ánh mắt thật gần..
Nghe xao xuyến cả khoảng trời xa vắng..
Gió thổi mây bay.. mà mây bay không đặng..
Lưu luyến cùng những khao khát quê hương..

Rồi chẳng bao lâu lại tiễn bạn lên đường
Về quê hương, về dạt dào đất mẹ..
Với cà dầm tương, bát canh rau muống,
Với những thân thương vội vã lướt qua nhau..

Đi xa mới giật mình.. ta đã sống thật mau..


16.07.2011

Thương bạn

,

Chiều nay mùa hạ thấy mưa rơi
Lất phất từng không trắng cả trời
Nghe lòng không đặng rời câu chữ
Từng tiếng thơ ai cũng thở dài..

02.06.2011

Thở dài nghe từng dòng thơ thở dài của bạn..

Chúng ta vẫn đang lớn lên để học làm người

,

Họ bảo rằng em chỉ biết có anh thôi
Bảo rằng em vì anh mà hi sinh tất cả
Cả chính bản thân em, rồi có thể
Chẳng còn sống là chính mình bên những giấc mơ anh?

Họ ngốc nghếch, họ chưa hiểu, phải ko anh?
Có dễ gì đâu mà hai người yêu nhau đã hiểu nhau tất cả
Chìa khóa của chúng ta trên đường đời vội vã
Là cảm thông, là chia sẻ được cho nhau..

Yêu nhau biết nhường nào, nhưng có dễ gì đâu
Hai trái tim vốn xa xôi giờ bỗng cùng nhịp đập
Trái tim người con trai vốn dạt dào, mãnh liệt
Mà trái tim em vốn lặng lẽ, bồi hồi..

Ai bảo rằng chúng ta sẽ chẳng thể sánh đôi?
Hay là như người ta? Họ đi tìm một nửa khác?
Tìm cho được trái tim người con trai biết khóc
Theo những bồi hồi, những lặng lẽ trái tim em?

Không..
Em biết rằng anh sẽ bước đến cùng em
Dẫu bất cứ lúc nào trái tim em thổn thức
Chẳng cần nói gì đâu, nhưng rồi anh sẽ biết
Ngọn gió nào làm khóe mắt em cay..

Những zích zắc hàng ngày hãy còn vướng đâu đây
Em một chút, và anh cũng cần một chút
Một chút lắng sâu để cùng nhau hiểu thêm về phía ấy
Chất chứa nỗi niềm gì, mà u ám, lắt lay..

Đâu cần biết rằng ai sẽ phải đổi thay
Chỉ cần hai trái tim hướng về nhau mà hát
Khúc hát tình yêu sẽ xoa dịu đi những vô tình ngọt nhạt
Rồi sẽ tự nhận ra mình phải lớn lên nhiều..

Tình yêu sẽ là gì, nếu phải chọn người yêu?
Hãy sống để yêu trọn vẹn một con người chẳng thể nào giống ta trọn vẹn
Hãy giữ vững bình tâm khi bỗng nhiên một chiều gió đến
Để khi gió đi qua, nắng sẽ lại sáng trong hơn..

Tránh làm sao được đôi lúc dỗi hờn
Và như thế, ta lại càng yêu nhau hơn, như thế..
Những người đi qua, dẫu hiểu được hay ko thể
Đừng trách họ làm chi! Hãy thanh thản, anh ơi..

Có mấy ai hiểu được rằng tôi vẫn là tôi
Sau những ngổn ngang anh dạy tôi về cuộc sống?
Cuộc sống hãy còn đây, vẫn rộng dài ngang dọc
Ai bảo rằng ta đã dừng lại là chính mình ở tuổi mới đôi mươi?

Chúng ta vẫn đang lớn lên để học làm người..

24.5.2011

Tội tình quá thở dài ơi..

, ,

Nhớ nhà quá quá đi thôi..
Chẳng tập trung đc.. Lại ngồi làm thơ..
Tặng cho những nỗi mong chờ
Tặng bạn bè ở phương trời xa xôi..

**********

Tội tình quá thở dài ơi..


Có nhiều điều em muốn kể cùng anh
Mà kể mãi.. em kể hoài, chẳng hết..
Những chuyện buồn vui hàng ngày.. Anh có biết..
Em muốn kể anh nghe, đến trọn cuộc đời này..

Chuyện vẩn vơ gió thổi với mây bay
Chuyện những lúc chợt thấy mình nông nổi
Chuyện lặng thầm, những điều ko dám nói..
Nhưng làm sao mà giấu được người yêu..

Mình xa nhau, càng muốn kể bao điều
Nhưng cỗ máy thời gian guồng xoay tất cả!
Ở đâu đó quanh ta là vòng quay vội vã..
Em thở dài.. nén những nhớ mong anh..

Biết rằng anh cũng mong nhớ chông chênh..
Em lại tự cốc đầu.. và cười mình yếu đuối..
Hai năm thôi.. anh đợi em ở bến cuối..
Có hạnh phúc nào bằng.. Tội tình quá thở dài ơi!


09.04.2011


Chỉ một chút thở dài thôi nhé..
Qua đi những tháng năm tập trung cố gắng này, nhg điều tốt đẹp sẽ chờ đón chúng ta ở phía trước, phải ko anh ^_^
Chỉ cần có một niềm tin..
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30