Lời tựa

welcome Tôi viết blog này không với mục đích gì cả. Đơn giản chỉ bởi muốn trải lòng mình với những tâm sự khó nói. Tôi cũng không cần những comment sáo rỗng, những câu spam vu vơ. Con người tôi cho đến giờ phút này có lẽ đã chai sạn quá nhiều với những gì nó đã phải trải qua rồi. Tôi thèm được lắng mình, được chìm trong ưu tư vô tận để chỉ là đôi khi thôi có thể được sống hết mình, để có thể nói lên những cảm xúc mình có mà không sợ ai nói này nọ. Con người ta khi thiếu thốn nhiều thì luôn luôn có nhiều khao khát. Tôi kiêu hãnh, tôi khó tính, tôi kén chọn, tôi này nọ,... Ý nghĩ của người tôi sẽ không màng đến. Tôi sẽ chỉ sống cho riêng mình... Ngày là nắng, là gió, là mắt em ướt mi rơi lệ Ngày là mây, là giông là lòng em động sóng Ngày là yêu thương, là khát khao thiếu vắng Là chút ngủ mê, trong cơn mơ nồng say... Và em khóc cho bờ mi xanh thôi ướt nỗi buồn Và em cười cho bờ môi mềm thôi vương nỗi nhớ Và em hát cho ngày xa anh thôi dài như thế Và em cứ sống thế như những ngày đã qua... *** Làm ơn không copy bài viết này. ***

Thất bạiHạnh phúc

Comments

Huyền Phong Vân Thiênvutruvocuc Sunday, June 7, 2009 9:36:10 PM

Một người con gái với tâm hồn đa cảm. Một tâm hồn lắng đọng nhiều ưu tư. Một tâm trạng của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Hãy trải lòng mình vì cuộc sống còn vô vàn những điều tươi đẹp. Hãy nhen nhóm một ngọn lửa hồng trong tim để rồi thổi bùng lên thành mục đích sống, niềm tin và lý tưởng.

MotNgonGioHoang Sunday, June 7, 2009 10:05:05 PM

Cũng không hẳn còn thiếu nữ mới lớn nữa vì đã qua cái tuổi lớn rồi. Chỉ thấy mình vẫn hay giẫm gai trên con đường những tưởng phủ rêu xanh. Cám ơn bạn về những lời khuyên smile

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Tuesday, June 16, 2009 11:10:28 AM

haizz.. đôi khi cũng phải cần có những câu spam vu vơ.. bởi nếu k có những câu spam đó, thì làm sao có thể quen và phát triển những t/bạn của thế giới ảo nầy?

MotNgonGioHoang Tuesday, June 16, 2009 11:16:10 AM

hoangnhatquyen: chẳng rõ bản thân muốn gì nữa, lời tựa viết lúc chán đời nhất nên nó pessimist lắm bigsmile

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Tuesday, June 16, 2009 11:44:25 AM

pessemist là gì? Tớ k biết TA..=.=

Vậy coi khi nào rảnh, sửa lại.. cho nó sáng sủa blog.. hehe
Như tớ lúc trước cũng thế... viết cái lời tựa.. như " đưa đám".. Dù blog là nơi để mình bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng cần phải sáng lên 1 tí.. để blog k chỉ là nơi để trút tức giận, hay gì đó.. mà còn là nơi bình yên nữa..bigsmile

MotNgonGioHoang Tuesday, June 16, 2009 12:51:56 PM



ừ, bình yên trong tâm hồn, cho mình mượn ít nến nhá?

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Tuesday, June 16, 2009 1:22:55 PM

hehe

MotNgonGioHoang Tuesday, June 16, 2009 1:54:46 PM

hic, bí mật mà, đừng có nói to thế chứ, mà đã lấy nhau đâu mà vợ ai. Ấy là người duy nhất biết smile

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Tuesday, June 16, 2009 2:06:32 PM

hehe!

lấy đi.. bảo lấy đi mà...

đợi tớ sửa lại cái cmt trên để bảo vệ bí mứt... hay h tớ kiếm cái nickname cho cưng ha? để khỏi sợ lộ..

Phanthietvnphanthietvn Tuesday, June 16, 2009 4:00:52 PM

Bài sticky rất hay !

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Tuesday, June 16, 2009 5:40:22 PM

blog thú vị lắm :)

MotNgonGioHoang Tuesday, June 16, 2009 5:43:50 PM

Quyên: Hic? nói toạc thế thì cả thế giới biết còn gì. Không tự nhiên anh Minh qua đây mần chi?

phanthiet: thanks

Một góc nhỏ trong tâm hồn: có gì mà thú vị đâu sad

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Tuesday, June 16, 2009 5:56:23 PM

ặc.. tớ nói j đâu.. tớ vô tội mà..=.=

Anh Minh mần sang đây..là anh ấy tự trèo rào từ nhà tớ qua đây đấy chứ..=.=

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Tuesday, June 16, 2009 5:59:41 PM

nằm ở phối màu và cảm nhận, có lẽ anh ko cần "giải thích" nhiều :)
(xưng "anh" vì đoán chừng cô bé chủ nhà nhỏ tuổi hơn, phải ko nhỉ)

MotNgonGioHoang Tuesday, June 16, 2009 10:15:34 PM

Quyên: hm, đáng nghi lắm

ACornerOfMyMind: thế gọi em nhé? lol
có lẽ anh đúng smile, em thì thấy nó thường hết chỗ nói.

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Wednesday, June 17, 2009 7:53:31 AM

=.= haizz.. đa nghi thía mồ

MotNgonGioHoang Wednesday, June 17, 2009 8:19:01 AM

tớ đa nghi từ trong trứng mà lol

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Wednesday, June 17, 2009 3:14:23 PM

Con cháu Tào Tháo mừ.. zễ hỉu thoai

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Wednesday, June 17, 2009 9:13:32 PM

hình như anh biết em... hehe

MotNgonGioHoang Wednesday, June 24, 2009 9:42:17 AM

Quyên:hehe
anh Minh: hình như em cũng quen anh bigsmile

nono@yahoo.combinhms Monday, July 27, 2009 1:38:14 AM

Blog đẹp thật chúc một ngày vui vẻ nhé

MotNgonGioHoang Saturday, August 1, 2009 2:59:15 AM

binhms: thanks nha, cũng chúc bạn một ngày vui vẻ

TheSecondLife Wednesday, September 2, 2009 11:20:45 AM

^^! rất vui khi mần wen ! blog đệp đó !

MotNgonGioHoang Wednesday, September 2, 2009 6:26:54 PM

anh Ninh: thanks anh smile, tay nghề của em so với anh chỉ như muỗi mà bigsmile, em với anh thực ra quen nhau rồi bigsmile

TheSecondLife Thursday, September 3, 2009 8:17:34 AM

right em là ai ! em là cô gái hay cao bồi ! hé hé bigsmile

MotNgonGioHoang Thursday, September 3, 2009 9:43:34 AM

hehe, là ôồng hương đồng khói với anh bigsmile

TheSecondLife Thursday, September 3, 2009 9:55:36 AM

smile à ! em gái , đổi Blog rùi ah ^^!

MotNgonGioHoang Thursday, September 3, 2009 1:06:30 PM

bigsmile, hem, em không đổi, khi nào hứng mới vào blog này thôi, hầu như ko ai biết của em cả. Tự nhiên hứng lên đi chọc anh thôi bigsmile. Dạo này anh khỏe hem?

TheSecondLife Wednesday, September 9, 2009 11:29:07 AM

hi hi ! phẻ bigsmile em thía nào rùi ! lên DH chưa ?

MotNgonGioHoang Wednesday, September 9, 2009 6:48:43 PM

thế có người yêu chưa? khi nào cưới nhớ báo em đấy p. Em là tân SV rồi, 21. 9 này em đi học, ĐH kinh tế prague bigsmile

TheSecondLife Friday, September 11, 2009 6:31:22 AM

bigsmile em gái giỏi quá ^^! chúc mừng em nhé smile

MotNgonGioHoang Friday, September 11, 2009 10:02:21 PM

hii, thanks anh, chúc mừng thì mua kem em ăn đi bigsmile

[CM]-MkiS2BeMkiS2Be Sunday, September 13, 2009 2:04:25 AM

bài thơ hay lắm bạn à! Có phải bạn sáng tác không???

by Trị Nguyễntringuyenlqd Sunday, September 13, 2009 3:06:41 AM

loigioithieu that hay, minh cung dang cung tam trang voi ban day. cho minh ke ti nhe. thanks

TheSecondLife Sunday, September 13, 2009 6:37:18 AM

@Pam: hơ ! Em gái phải khao đậu ĐH đi chứ :(. tội nghiệp az nì quá :((

MotNgonGioHoang Sunday, September 13, 2009 9:51:21 AM

MkíBe: cám ơn, mình sáng tác, hứng lên thì viết thôi bigsmile
tringuyen: tâm trạng giống mình là ko nên đâu, vui lên bạn ạ smile
anh trai: em định khao anh đợt về VN mà ứ liên lạc được với anh. Hay anh khao em đi ha?

TheSecondLife Sunday, September 13, 2009 9:53:23 AM

về chưa? khi mô về ?

MotNgonGioHoang Sunday, September 13, 2009 9:54:58 AM

hic, em về và qua rồi, gần hai tháng lận. Nhưng mà anh biệt tăm biệt tích cry

TheSecondLife Sunday, September 13, 2009 9:56:40 AM

hjz! anh ở tận SG lận. Muh về hem bao. ai muh bjk sad(

MotNgonGioHoang Sunday, September 13, 2009 10:00:29 AM

hic, thì em cũng vào miền Nam thăm gđ mà, vào cả SG thăm bạn. Ghét anh quá.

MotNgonGioHoang Sunday, September 13, 2009 10:02:00 AM

hic, thì em cũng vào miền Nam thăm gđ mà, vào cả SG thăm bạn. Ghét anh quá.

TheSecondLife Sunday, September 13, 2009 10:03:00 AM

hjz! em lên mạng oánh "thesecondlife" lên là thấy số dt muh sad(

MotNgonGioHoang Sunday, September 13, 2009 10:05:09 AM

thật không?

TheSecondLife Sunday, September 13, 2009 10:08:13 AM

MotNgonGioHoang Sunday, September 13, 2009 10:10:17 AM

thanks anh, giá nuw mà anh nói sơm sad, mà h anh làm ở đâu thế?

TheSecondLife Sunday, September 13, 2009 10:12:07 AM

ăn đi chơi long nhong! làm ăn j. hý hý

MotNgonGioHoang Sunday, September 13, 2009 11:57:49 AM

anh chơi long nhong, nghe thấy nghi p. Mà kia là số cố định mà, cho em số dđ đi

TheSecondLife Tuesday, September 15, 2009 8:06:22 AM

dd đó : hem có số cố định. ke ke

Hoàng Nhật Quyênhoangnhatquyen Tuesday, September 15, 2009 1:28:55 PM

man.. hem đọc đc cmt của em ieu

MotNgonGioHoang Tuesday, September 15, 2009 2:38:18 PM

anh Ninh: hehe, tại em thấy chữ cố định trên web bigsmile, mà anh "mần" gì ở web đó thế?

Quyên: ai bắt đọc đâu bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30